Thứ sáu, 5/9/2008, 17:50 GMT+7

Đường phố náo loạn vì tài xế và bảo vệ hỗn chiễn

Đêm 4/9, một vụ ẩu đả với cả chục người tham gia giữa tài xế xe tải và bảo vệ bãi xe tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP HCM làm náo loạn cả khu vực. Sau một tiếng rưỡi, khi cảnh sát đến hiện trường, hai tài xế bị thương nặng mới được đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện Hóc Môn sáng nay, tài xế Nguyễn Huy Cường, 31 tuổi, quê Khánh Hòa, chìa bàn tay đẫm máu và kể lại việc mình bị hành hung với khuôn mặt vẫn đầy hoảng hốt.

Theo lời của anh Cường, khoảng 21 giờ ngày 4/9, anh cùng em trai Nguyễn Văn Thạnh, 25 tuổi, chở hàng từ miền trung vào thành phố và đậu xe trong Xí nghiệp dịch vụ vận tải kho bãi Tây Nam (cơ sở 2) tại khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP HCM.

Khi anh em Cường đang trong căn tin xí nghiệp thì bên ngoài có một chiếc xe hàng nữa của người bạn cũng vừa đến. Nhìn thấy anh này đang cự cãi với hai bảo vệ tại phòng trực, Cường chạy ra can ngăn với ý định xin cho xe vào bên trong bãi thì bị những bảo vệ này gây sự. "Họ lao vào đánh tôi tới tấp và sau đó là khoảng 6,7 người nữa vác gậy gỗ và túyp sắt đập vào người anh em tôi", anh Cường kể lại.

Tài xế Cường thương tích khắp người. Ảnh: Y. Khoa.

Cùng lúc này, nhiều tài xế xe tải trong bãi kéo ra, một số người vào can đã bị đánh gậy sắt trúng người. Cuộc ẩu đã giữa cánh tài xế và bảo vệ lên đến đỉnh điểm, tiếng la hét, gậy gộc làm náo loạn cả khu vực. "Anh em tôi bị ngã xuống đất với nhiều vết thương trên người, gào thét họ dừng tay nhưng các bảo vệ này vẫn hung hăng đấm đá túi bụi vào người", anh Cường nói.

Vụ việc kéo dài đến khoảng 22 giờ 30 phút sau khi công an phường Trung Mỹ Tây đến hiện trường, anh em Cường và Thạnh mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo bác sĩ trực tại khoa cấp cứu bệnh viện Hóc Môn, Cường bị đa chấn thương, tay phải bị gãy một ngón...

Phía kho bãi Tây Nam, ông Nguyễn Văn Lâm, Tổ trưởng tổ bảo vệ ca trực ngày 4/9 cho biết, 6 người liên quan đến vụ việc đã bị yêu cầu có tường trình. Bước đầu, bảo vệ Nguyễn Văn Hoàng thừa nhận có tát anh Cường khi anh này xin cho xe của đồng nghiệp vào bãi. Tuy nhiên, một số lái xe thấy vậy chạy ra vây đánh hai bảo vệ khiến họ phải vừa chạy vừa cầm gậy chống đỡ. Anh em Cường bị hai bảo vệ dùng gậy đánh là do cứ lao vào… "Khi tôi đến nơi thấy hai người nằm dưới đất đã gọi điện báo công an phường và yêu cầu đưa họ đi cấp cứu nhưng các tài xế ở đây bắt phải để nạn nhân nằm đó. Sau khi công an lên mời tất cả về phường thì chúng tôi mới đưa anh Cường đi cấp cứu được" tổ trưởng Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, trước mặt, phía xí nghiệp hỗ trợ đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Còn vụ việc đúng sai đang được công an phường thụ lý giải quyết. Nếu phía bảo vệ sai sẽ thì xí nghiệp sẽ hỗ trợ bồi thường cho các nạn nhân.

Y. Khoa

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao