Thứ tư, 6/8/2008, 18:37 GMT+7

Hà Nội mùa sen nở

Hoa nở hồng rực góc cánh đồng, thơm ngào ngạt, lá làm mũ che nắng, cánh dùng ướp trà. Mùa sen nở tại làng quê xã Cự Khê, Thanh Oai (Hà Nội) trở nên thơ mộng hơn bởi bàn tay đám trẻ nhỏ.
> Hà Nội mùa bằng lăng/ Sài Gòn rực rỡ mùa hoa điệp

Đầm sen ngào ngạt mùi thơm, hồng rực giữa màu xanh của lá.
Những em nhỏ sau giờ tan học ùa tới hái sen.
Tung tăng giữa cánh đồng tạo nên vẻ thơ mộng của làng quê.
Lá sen như một chiếc mũ rộng vành chống nắng.
Nhụy hoa thơm phức.
Trẻ em theo bố đi hái sen về đem bán.
Sen còn để ướp trà thơm đãi khách.

Hoàng Hà

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
 
 
 
Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt, những nụ cười hay dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh buổi lễ chia tay tuổi học trò của học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lật xe trên đèo, 9 du khách Nga tử nạn Sập dầm cầu đường Trung Lương
Bớt xén tiền Tết của dân nghèo Thất nghiệp do suy giảm kinh tế
Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Dưới 40 kg không được lái xe Vedan xả thải xuống sông Thị Vải
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao