Thứ năm, 17/7/2008, 19:45 GMT+7

Nhậu say bị ong đốt chết

Chầu nhậu kéo dài hơn 8 giờ đã khiến anh Thủy quá say, quên cả lối về. Anh không đi ngoài đường mà đi thẳng vào bụi cây nơi có tổ ong vò vẽ nên bị ong đốt túi bụi.
> Bé gái 4 tuổi chết vì ong đốt

Vụ việc xảy ra sáng 15/7 tại xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Mặc dù Bệnh viện Đa khoa Phù Mỹ cố gắng cứu chữa nhưng đến 21h cùng ngày, anh Thủy tử vong.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị ong đốt chết. Tháng 8/2007, sau khi dùng que chọc vào tổ ong vò vẽ, ông Truyền (48 tuổi, ở Nông Cống, Thanh Hóa)bị ong xông vào đốt. Mặc dù đã nhảy xuống ao để tránh nhưng ông vẫn không tránh khỏi sự truy lùng của đàn ong và tử vong sau khi nhập viện.

Văn Tố

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân