Hành trình Bắc - Nam của nữ sinh bị mất tích
"Trước khi thi, ba mẹ, thầy cô, bạn bè... đều kỳ vọng em sẽ thi đỗ ĐH Kinh tế. Nhưng bản thân em cảm thấy sức mình chưa tới nên bỏ nhà ra Hà Nội", nữ sinh Trần Thị Hương, người được gia đình thông báo mất tích gần 10 ngày cho biết.
> Nữ sinh mất tích ở Đồng Nai về nhà trong hoảng loạn / Thêm một nữ sinh mất tích khi đi thi đại học.
Trò chuyện với VnExpress, Hương khá nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, khác với những gì chị gái cô mô tả khi em mình trở về nhà ngày 9/7.
Theo Hương, chiều 30/6, gia đình tiễn cô ra bến xe để lên TP HCM dự thi đại học. Trên đường đi, cô mở cuốn lưu bút ra đọc lại những lời dặn dò và chúc thi đỗ của thày cô, bạn bè cùng với những suy nghĩ về sự kỳ vọng của gia đình khiến Hương cảm thấy bị áp lực nặng nề.
"Em sợ mình không đặt chân vào được giảng đường đại học sẽ có lỗi với mọi người nên khi đến bến xe Miền Đông, em không về nơi ở của chị trong thành phố mà quyết định bắt xe ra Hà Nội", Hương nói.
Hương dự định khi đến thủ đô sẽ sống tự lập bằng cách "vừa làm, vừa học Anh văn, Vi tính, rồi ôn luyện để năm sau thi vào một trường Kinh tế ở Hà Nội, khi ấy rồi về báo tin cho cả nhà biết". Có 700.000 đồng mang theo, mua vé xe hết phân nửa, nên Hương bán thêm đôi bông tai, được 300.000 đồng nữa để có thể xoay sở những ngày còn thất nghiệp ở Hà Nội.
Sau ba ngày ròng rã trên chuyến xe, Hương đến bến xe Giáp Bát. Cô tìm chỗ trọ, việc làm để kiếm tiền sống qua ngày ở đất khách. Nhưng khi chưa tìm nơi nương tựa, sống lang thang ở bến xe, Hương điện thoại về nhà thì hay tin mẹ bệnh nặng nên rút lại ý định để quay về.
"Em rất ân hận về việc làm của mình làm ba mẹ, bạn bè, thày cô lo lắng. Để đáp lại, giờ em sẽ quyết tâm ôn luyện để năm sau thi đậu và ĐH Kinh tế", cô nữ sinh nói.
Đối với chiếc vali to được khóa mã Hương xách về mà chị ruột của Hương thấy lạ và bí ẩn nên trình báo công an thì cô gái này giải thích "Đó là vali của ba cho em đựng đồ để lên TP HCM thi, nhưng chị không biết nên tưởng là của ai".
Mẹ Hương sau khi nghe con gái về TP HCM cũng tức tốc lên để thấy mặt con gái và xác nhận đây là vali mà Hương đã đem theo từ quê. Ngoài ra, công an Thị xã Long Khánh tiến hành kiểm tra vali thì chỉ phát hiện đồ đạc, quần áo cá nhân của Hương.
Trước đó, ngày 6/7, gia đình của Hương trình báo công an về việc con gái họ mất tích trên đường từ Đồng Nai lên TP HCM dự thi đại học vào chiều 30/6. Sau gần 10 ngày, chị gái của cô nữ sinh này thông báo Hương đã về nhà nhưng có biểu hiện bị sốc, tâm lý hoảng loạn, và mang theo một vali to được khóa mã.
An Nhơn
- Chị gái thi hộ em sinh đôi (11/07)
- 'Cơ hội đỗ đại học năm nay rất lớn' (11/07)
- 3 học sinh thiệt mạng vì bom (11/07)
- Dự án xây bãi đậu xe ngầm đầu tiên ở TP HCM bị tạm dừng (10/07)
- Tồn hàng tỷ đồng tiền dành khám chữa bệnh cho trẻ em (10/07)
- Lao đao vì vải thiều siêu rẻ (10/07)
- Hơn 80 thanh, thiếu niên kiều bào hành trình xuyên Việt (10/07)
- Xe tải chở hàng lật nhào trước trường mẫu giáo (10/07)
- Người đưa đề Toán đại học lên mạng: 'Tôi xin lỗi thí sinh' (10/07)
- Luật ngầm ở bến xe Lam Hồng (10/07)
- Giả chữ ký của Cục trưởng để lừa đảo xuất khẩu lao động (10/07)
- Tàu đánh cá chở hơn 4 tấn đạn (10/07)
- 'Lời giải toán được chèn trên diễn đàn sau khi kỳ thi kết thúc' (10/07)
- Nữ sinh mất tích ở Đồng Nai về nhà trong hoảng loạn (10/07)
- Chiến sĩ Hoa phượng đỏ bắt cướp (10/07)
























| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




E-mail
Bản In














Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress