Thứ bảy, 5/7/2008, 17:39 GMT+7

'Nữ sinh mất tích' bỏ thi về quê

Một ngày sau khi trình báo về việc đứa con gái là thí sinh dự thi đại học tại Đà Lạt bị mất tích, hôm nay người mẹ báo lại với công an là đã tìm được con gái.
> Một nữ sinh thi đại học mất tích gần cổng trường

Công an phường 8 thành phố Đà Lạt cho biết, trong cuộc điện thoại ngắn ngủi gọi đến cơ quan chức năng, người tự xưng là Võ Thị Tường, mẹ của thí sinh Dương Thị Bích Phượng cho biết con gái bà đã về quê nhà ở Gia Lai.

Bà Tường đưa con gái từ Chư Sê (Gia Lai) lên Đà Lạt từ ngày 30/6, thuê phòng trọ gần trường chờ ngày thi. Lúc 5h30 sáng ngày 4/7 bà đưa con đến điểm thi, nhưng tới cổng trường thì Phượng kêu đau bụng, bảo mẹ về nhà trọ lấy dầu gió và thuốc. Khi trở lại bà Tường không thấy con gái nữa. Cho rằng con đã vào trong khu vực thi, bà Tường về phòng trọ đợi, nhưng đến chiều tối vẫn không thấy con về. Bà liên lạc với hội đồng thi đại học Đà Lạt thì được báo con bà không dự thi ngày 4/7.

Sau khi nhận tin báo Phượng mất tích, công an Đà Lạt đã tiến hành tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng nay, bà Tường gọi điện báo đã liên lạc được với con gái.

Công an cho biết, trong quá trình tìm kiếm, họ có nghe một số thí sinh cùng quê với Phượng nói, cô gái này đã bỏ thi để đi với bạn trai.

Quốc Dũng

 Tra điểm thi theo SBD hoặc Họ tên:

Top 100         Top 200         Top 300

 
 
 
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm:
 
 
 
 
 
 
Góp ý cải cách giáo dục
 
Ảnh
Sĩ tử mùa thi đại học

5 ôtô đâm nhau liên hoàn

Nông dân ngày nóng