Thứ bảy, 5/7/2008, 11:18 GMT+7

Một nữ sinh thi đại học mất tích gần cổng trường

Ngày 4/7, đến gần trường thi, Phương kêu đau bụng. Khi mẹ cô về nhà trọ lấy thuốc quay lại thì không thấy con gái ở đó. Liên lạc với ĐH Đà Lạt, bà được trả lời, Phương không đến dự thi.

Sự việc được thông báo cho công an công an phường 8, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Thí sinh mất tích là Dương Thị Bích Phương, 18 tuổi, dự thi khối A tại ĐH Đà Lạt.

Theo bà Võ Thị Tường, 45 tuổi ở huyện Chư Sê (Gia Lai), sáng 4/7, bà đưa con gái, từ nhà trọ đến ĐH Đà Lạt để dự thi. Khi gần đến cổng trường, Phương nói bị đau bụng, bà bảo con gái đợi rồi chạy lại nhà trọ lấy thuốc và nước. Khi quay lại, bà không thấy Phương.

Bà Tường nghĩ con đã vào thi nên đi về. Trưa, Phương không về, bà nghĩ là cô ở lại để chiều thi tiếp. Đến tối, bà Tường chạy tới ĐH Đà Lạt tìm nhưng không thấy con. Sau khi kiểm tra, một cán bộ trong Hội đồng thi của cho biết thí sinh Dương Thị Bích Phương không dự thi. Lúc này bà mới đi trình báo công an phường 8.

Bà Tường cho biết, Phương chỉ mang túi sách có máy tính và một số giấy tờ; trong túi có khoảng 50 nghìn đồng.

Theo Công an phường 8, thành phố Đà Lạt, đến 20h cùng ngày công an vẫn chưa tìm thấy Phương dù đã kiểm tra tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế, các cơ sở lưu trú... trên địa bàn Đà Lạt.

(Theo Người Lao Động, TTXVN)

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân