Thứ tư, 2/7/2008, 16:41 GMT+7

Ăn cơm miễn phí giữa Sài Gòn

Theo thói quen, trưa thứ 3, 5, 7 và chủ nhật, nhiều người buôn gánh bán bưng, lang thang, cháu bán vé số... lại xuôi bờ kênh Nhiêu Lộc về gần cầu Lê Văn Sỹ, TP HCM, để no bụng với phần cơm miễn phí.
> 'Hết tiền giữa Sài Gòn... vẫn không sợ đói'

Gần 100 kg gạo cho trên 400 phần ăn được quán Thiện Tâm chuẩn bị từ 4h sáng mỗi ngày.
Niềm vui với bữa cơm miễn phí.
Những người già neo đơn, buôn gánh bán bưng... đều được tiếp đón.
Có cả nước uống.
Bữa cơm miễn phí đã làm nhẹ đi gánh lo đói bụng của nhiều người.
Có cả những cô bé, chú bé theo mẹ đi buôn bán.
Phía ngoài đường vào quán, những quang gánh, xe đẩy và hàng hóa tạm xếp thành hàng dài chờ cơm, rất trật tự và đặc biệt không bị mất cắp.
Ăn xong mọi người tự mang chén đĩa rửa sạch.
Quá trưa, sau khi kết thúc buổi phát cơm, nhân viên quán mới bắt đầu bữa ăn của mình. Họ cũng là những người làm việc không lương. Chủ quán (mặc áo trắng) cùng ăn chung với mọi người.

Hồng Phúc

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân