Thứ sáu, 4/4/2008, 03:46 GMT+7

Tháp nghiêng khổng lồ trong khu dân cư

Cao hơn 50 m, nặng hơn 100 tấn, chiếc "phễu" khổng lồ giữa khu dân cư Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) đã bỏ hoang hàng chục năm nay. Chính quyền sở tại và người dân nhiều lần kiến nghị thành phố về mức độ nguy hiểm và xin phá dỡ tháp, nhưng không có hồi âm.
> Ảnh chung cũ nát giữa thủ đô

Tháp nước xây dựng cách đây hơn 30 năm, để lọc và cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân trong khu tập thể Trung Tự. Tuy nhiên, ngay từ lần thử tải đầu tiên, công trình được coi là niềm tự hào của ngành xây dựng thời bấy giờ nay đã bị nghiêng, rung và ngấm nước. Để thay thế, người ta đã phải xây dựng một loạt các bể chứa bơm áp lực cách đó không xa.

Hiện tháp để không, nằm gọn trong khuôn viên Xí nghiệp sửa chữa xây dựng nhà, Công ty kinh doanh nhà số 1 và ngay cạnh ba dãy tập thể là D8, D9, C5 Trung Tự.

Sừng sững trong khu dân cư là một tháp nước nghiêng bỏ không. Ảnh: Xuân Tùng.

Bác Vũ Tuyết Mai, ở D9 Trung Tự cho biết: "Mỗi sáng thức dậy nhìn ngọn tháp sừng sững với tảng bê tông khổng lồ trên đầu, tôi có cảm giác như nó sắp sập xuống đến nơi. Công trình bỏ không đã lâu, nếu không sử dụng thì nên sớm phá đi, nếu sập xuống thì nguy hiểm lắm".

Không riêng bác Mai, nhiều hộ dân sống trong khu dân cư này đều mong từng ngày tháp nước được dỡ bỏ. Họ lo lắng, tháp sẽ tiếp tục nghiêng, xuống cấp và gây họa cho người dân.

Theo những tài liệu còn lại trong tờ khai sử dụng đất năm 1996 của phường Trung Tự, tháp nước do Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa (Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội) quản lý. Tuy nhiên, ông Dương Văn Nhã, Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa lại cho rằng, từ năm 1976 đến nay, ngành nước chưa được giao quản lý tháp nước. Còn trước đó, ông chưa về công tác nên không biết.

Trao đổi với VnExpress, Chủ tịch UBND phường Trung Tự, Trần Tấn Anh cho biết, tháp nước này ngay từ lần đầu thử tải đã bị nghiêng và thấm nước nên bỏ hoang. Phường cũng không được giao quản lý cho nên không thể phá bỏ.

Theo ông Anh, không riêng gì các hộ dân ở gần đó mà lãnh đạo phường cũng rất bức xúc. Hơn 10 năm trước, phường đã báo cáo với thành phố về mức độ nguy hiểm của công trình và yêu cầu sớm phá bỏ, tuy nhiên không được giải quyết. Sau đó 4 năm, phường lại có văn bản nhắc lại nhưng vẫn không được hồi đáp.

"Đây là công trình xây dựng theo chủ trương của nhà nước cho nên phường không có quyền quyết định cho tồn tại hay phá bỏ mà phải chờ quyết định của thành phố", ông Anh nói.

Xuân Tùng

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao