Thứ ba, 1/4/2008, 03:52 GMT+7

Ảnh mưu sinh nghề biển 

Trong ánh nắng bình minh, hình ảnh ngư dân vùng biển Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) lôi cuốn và sống động trong công việc đánh bắt hải sản. Với họ, nghề biển trở thành niềm đam mê vô tận. 

Khi mặt trời mới lên, những người phụ nữ tất bật chuẩn bị chờ đón những mẻ tôm cá từ biển trở về. Phía đằng xa là những chiếc thuyền đang chuẩn bị ra khơi.
6h30 sáng, công việc trở nên tất bật hơn. Việc đánh bắt hải sản chủ yếu bằng giăng lưới.
 
 Thuyền thúng, một phương tiện ra vào bờ đặc trưng của ngư dân miền Trung.
Bữa sáng vội vã.
Ngày ngày cậu bé Phong con anh Vũ, một ngư dân đã có thâm niên nghề biển mong ngóng và theo dõi cha ra khơi.  
 
 Những người phụ nữ chờ đợi chuyến hàng đầu tiên.
 
 Việc đánh bắt gần bờ là chủ yếu...
Ngay từ 9h sáng những mẻ lưới đầu tiên đã về.
Tất bật vận chuyển.
Dịch vụ bán lẻ ngay tại bờ biển phục vụ người dân quanh vùng.
Lại tiếp tục ra khơi
 Trong khi đó nhiều người đã sớm thu dọn chài lưới.
 
 
 Chiều đến họ bảo dưỡng và trang trí chiếc thuyền vốn là miếng cơm manh áo của mình chuẩn bị cho ngày ra khơi kế tiếp.

Hoàng Hà

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân