Tìm thấy toàn bộ nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền
 |
| Chị Võ Thị Lý là một trong số 6 người xấu số. Ảnh: Người Lao Động. |
Sau một đêm chong đèn tìm kiếm, đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã vớt thêm 2 xác nạn nhân trong vụ chìm thuyền chở gỗ trên sông Long Đại (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Trước đó, họ đã tìm được 4 thi thể.
> Chìm thuyền, 3 người mất tích
Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Lê Huấn, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết, vụ tai nạn xảy ra từ 16h chiều qua, nhưng do địa điểm thuyền chìm cách rất xa khu dân cư nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cả đêm qua mới tìm trục vớt được 4 người, 2 nạn nhân còn lại phải đến sáng nay mới tìm thấy.
Chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức tang lễ cho những nạn nhân xấu số. Huyện cũng đã trích ngân sách dự phòng hỗ trợ khẩn cấp cho mỗi gia đình có người chết 2 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi gia đình.
"Gia đình các nạn nhân đều nghèo. Tranh thủ lúc nông nhàn, họ đi làm thuê khai thác và chở gỗ bạch đàn từ miền núi về xuôi. Nhưng không ngờ hôm qua lại là chuyến đi định mệnh", ông Huân nói.
Trong 6 người tử nạn, có 2 chị em ruột là Võ Thị Lý và Võ Doãn Hùng. Nhà nghèo, chồng phải đi làm ăn xa, một mình chị Lý phải làm đủ thứ việc, kể cả khai thác gỗ vốn chỉ dành riêng cho nam giới, để nuôi 3 đứa con nhỏ dại. Chị mất đi, 3 đứa trẻ trở thành bơ vơ.
Về nguyên nhân tai nạn, ông Huấn cho rằng nhiều khả năng do thuyền chở gỗ nặng, lại cồng kềnh nên bị chìm. "Hiện không phải mùa lũ, nước sông Long Đại không đến mức hung dữ", ông Huấn nói. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.
Chiều 25/3, sau khi khai thác gỗ bạch đàn ở xã miền núi Trường Xuân, 16 người dân xã An Ninh (huyện Quảng Ninh) đã theo thuyền chở gỗ về xuôi. Đến bản Lâm Ninh vẫn thuộc xã Trường Xuân, thuyền tròng trành rồi lập úp, dìm theo 16 người. 10 người may mắn được cứu sống. 6 nạn nhân còn lại được coi là mất tích.
Hồng Khánh