Thứ tư, 26/3/2008, 11:50 GMT+7

Bỏ vợ và 6 con đi 'săn tình'

Hàng loạt phụ nữ ở Quảng Ngãi đã sa bẫy tình của một người đàn ông có tài ăn nói. Bao tiền tích cóp bấy lâu, họ không ngần ngại trao cho người tình để kinh doanh để rồi hắn "biến mất".
> Sát thủ lừa tình qua mạng/ Lừa tình trong nhà nghỉ

Chị Trần (46 tuổi, huyện Mộ Đức) là tiểu thương đã ly dị chồng, đầu năm 2007, chị quen người đàn ông đứng tuổi tên Thi. Anh ta nói chưa có vợ con, đang làm nghề buôn, khai thác rừng trồng.

Chưa đầy một tháng, chị đã say đắm người đàn ông này. Thi vạch ra nhiều dự định cho tương lai về mái ấm gia đình hai người. Một lần, Thi dẫn chị đi xem khu rừng trồng cây bạch đàn ở xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, bảo chỉ cần mua vài hécta, sau khi khai thác sẽ lời gấp bội. Nghe lời người yêu, chị Trần đưa 30 triệu đồng.

Nhưng vài ngày sau, Trần biết được Thi đã bán toàn bộ số rừng trên cho người khác, không trả tiền lại cho chị. Tìm hỏi cho ra nhẽ, nhưng Thi lại tiếp tục làm chị xiêu lòng. Anh ta bảo có một khu rừng trồng bạch đàn khác rất tốt, chỉ cần đưa thêm 30 triệu đồng, sau khi khai thác sẽ hoàn gửi lại 60 triệu. Người đàn bà đang yêu lại vay mượn khắp nơi, gom góp đủ số tiền đó. Nhận xong, Thi biệt tăm tích.

Một nạn nhân khác là chị Thu, giáo viên ở huyện Nghĩa Hành. Thu quen và yêu người đàn ông tự xưng kỹ sư tên Thi chưa vợ, hiền lành, đang giám sát thi công công trình xây chiếc cầu xi măng gần nhà. Khi cầu xây gần xong, tình cảm của cô giáo dành cho chàng “kỹ sư” càng mặn nồng.

Thi mách với Thu hiện công trình xây cầu đang dư lượng sắt rất lớn, mua lại bán lại sẽ có lời. Cô giáo lấy 5 chỉ vàng dành dụm nhiều năm đưa cho Thi. Rồi cầu xây xong, gã “kỹ sư” không thấy quay trở lại.

Biết đã bị lừa đảo cả tình lẫn tiền, Thu đến cơ quan Công an huyện Đức Phổ tố cáo gã kỹ sư dỏm.

Công an huyện Đức Phổ phát hiện kẻ lừa đảo là Đỗ Đức Thi (42 tuổi). Tại ngôi nhà nhỏ ở xã Phổ Phong, vợ Thi phải gồng mình nuôi 6 đứa con nheo nhóc, ngược lại Thi suốt ngày đốt tiền trong các sòng bạc hoặc rong ruổi “hành nghề” lừa đảo, đặc biệt lừa tình, lấy tiền của nhiều phụ nữ nhẹ dạ. Ngày 19/3, công an huyện đã tóm được Thi khi đang về thăm nhà.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm nhiều nạn nhân nữ bị Thi lừa đảo lấy tài sản và tiền. Thi còn khai đã lừa nhiều người khác nữa, lấy xe máy đem đi thế chấp lấy tiền tiêu xài. Ngày 22/3, Công an huyện Đức Phổ đã khởi tố bị can với Thi về tội lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(Theo Công An TP HCM)

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao