Cô giáo bị quay cảnh cầm dao: 'Tôi đã bị lợi dụng'
Trao đổi với VnExpress chiều 20/3, cô giáo Trần Thị Thanh Uyên - người cầm dao kề cổ học sinh, tỏ ra khá mệt mỏi, suy sụp. Cô cho rằng, lợi dụng việc mình hay đùa cợt, 3 nam sinh đã lên kế hoạch quay phim với mục đích thay giáo viên chủ nhiệm.
> Video cô giáo kề dao vào cổ học sinh
> Cô giáo kề dao vào cổ trò bị đình chỉ đứng lớp
"Giờ giải lao hôm đó, tôi gọt trái cây cho trò thì một số em nói tục. Tôi vừa cầm dao vừa cười đùa với các em như chị em, bạn bè, không ngờ bị các em phục quay phim để dùng mục đích khác", cô Uyên rơm rớm.
Theo cô Uyên, nhóm 3 nam sinh quay phim có học lực và hạnh kiểm trung bình, yếu. Có bạn từng bị trường kỷ luật vì đánh lộn năm lớp 10 và học kỳ I lớp 11.
"Dù dạy kèm ở nhà riêng, song tôi đối xử công bằng với mọi học trò khác trên lớp. Ba trò này luôn trễ, bỏ học, không sinh hoạt lớp... nên học kỳ I vừa qua bị xếp hạnh kiểm yếu, trung bình. Tôi mong chúng phấn đấu để tốt hơn, không ngờ lại lập kế hoạch để thay giáo viên", cô giáo 27 tuổi nói.
 |
Cô Uyên và ông Trần Nha tiếp xúc với VnExpress ngày 20/3. Ảnh: Trà Bang. |
Ông Trần Nha, bố cô Uyên buồn bã nói: "Đọc tin trên báo, tôi phải bỏ việc, chạy ngay ra đây. Phần khác, vì con bé quá sốc không dám về nhà trọ, tôi sợ nó nghĩ quẩn mà làm điều hại thân."
Ông Nha cho biết, Uyên là con út trong một gia đình làm nghề sư phạm - cả bố, mẹ, anh trai đều là giáo viên. Uyên, sinh năm 1981, tốt nghiệp ĐH Sư phạm Huế năm 2005 và về dạy ngay tại THPT Trần Phú. Cô giáo quê Núi Thành, Quảng Nam này phải thuê nhà trọ để ở và dạy kèm.
Trong bức thư gửi nhà trường, một số nữ sinh THPT Trần Phú cho biết, họ đã biết trước việc 3 bạn nam lên kế hoạch quay phim cô giáo. "Biết bọn em phải đi học thêm nhiều ca, đói bụng nên giờ học kèm nào tại nhà riêng cô cũng đều chuẩn bị bánh kẹo, trái cây để ăn giữa giờ giải lao. Trong lúc vừa gọt trái cây, các bạn nói tục, cô lấy dao đùa cợt, không ngờ bị các bạn dùng điện thoại quay phim để phát tán", một nữ sinh nói..
Việc cô giáo Trần Thị Thanh Uyên đùa nghịch, dùng dao kề vào cổ học sinh trong giờ dạy thêm môn Hóa học tại nhà đã làm xôn xao thành phố Đà Nẵng. Ngày 18/3, Sở GD&ĐT thành phố quyết định đình chỉ dạy hết năm học đối với cô giáo trẻ này.
Trà Bang
|
Ý kiến độc giả
Người gửi: Ha Duy
Mặc dù hành động của cô gây phản cảm và "con nít" nhưng dẫu sao mọi việc vẫn chưa đi quá xa. Tôi nghĩ đây là một bài học kinh nghiệm quý giá không những cho cô mà cho tất cả những giáo viên khác. Văn hoá giáo dục có lẽ là vấn đề vẫn còn nhiều điều phải bàn đến.
Người gửi: Nguyen
Tôi xem trong ảnh thì thấy đó là một chuyện đùa giỡn của "cánh trẻ". Các con tôi cũng thỉnh thoảng làm chuyện dại dột ấy. Tôi luôn nhắc nhở chúng chớ có đùa với dao kéo như vậy. Nhưng không nên tiếp tục mắc vào "bệnh thành tích" của ngành giáo dục. Bây giờ rộ lên phong trào "xử lý nghiêm khắc", "xử lý điển hình" cốt để lấy danh tiếng là mình đã nghiêm khắc.
Người gửi: Thanh Hà
Tôi rất bất bình vì hành động của cô giáo này. Tôi đang là sinh viên, 22 tuổi, đi dạy thêm, thậm chí không phải sinh viên trường Sư phạm nhưng tôi cũng hiểu hành động đó gây ảnh hưởng tới học sinh. 27 tuổi không còn là quá non trẻ nữa. Không thể chấp nhận một người như vậy trong môi trường đào tạo.
Người gửi: Quang Thai
Ai chẳng có lúc đùa quá. Tôi tin rằng sau vụ việc này, cô giáo sẽ hiểu và không mắc những sai lầm như vậy nữa. Hãy để cho cô giáo một cơ hội. |