Thứ tư, 19/3/2008, 10:39 GMT+7

Cô giáo kề dao vào cổ trò bị đình chỉ đứng lớp

Cô Uyên
Cô Uyên "đùa giỡn" với học sinh. Ảnh: Chụp từ video.

Sáng 19/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng Huỳnh Văn Hoa cho biết, tạm thời đình chỉ giảng dạy hết năm học đối với cô Trần Thị Thanh Uyên. Những bức ảnh cô Uyên kề dao vào cổ học sinh đang gây xôn xao trên các blog.
> Cô giáo bị tố cáo kề dao vào cổ học sinh

Theo ông Hoa, cho dù hành động của cô Uyên là đùa giỡn với học trò thì đó cũng phản cảm và ngành giáo dục không chấp nhận. Toàn ngành đang thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô phải là tấm gương về đạo đức.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục Đà Nẵng cũng nhận định, cô Uyên hiện 27 tuổi, mới vào ngành được vài năm nên vẫn còn "trẻ người non dạ". "Tôi mong chúng ta hãy tạo cho cô Uyên một lối thoát, đừng nên gây áp lực, xô đẩy người ta vào con đường cùng. Cô ấy vừa làm lễ ăn hỏi", ông Hoa nói.

Vừa qua, đoạn video quay cảnh trong lúc học thêm tại nhà riêng, cô giáo Uyên kề dao vào cổ học sinh để hù dọa được gửi đến Ban giám hiệu THPT Trần Phú (Đà Nẵng). Trong phim ghi lại cảnh một học sinh nam bị cô kề dao vào cổ đã phải nhiều lần năn nỉ: "Ghê quá cô ơi". Một học sinh khác lên tiếng: "Đứt cổ hắn đó cô".

Một số học sinh tham gia lớp học thêm môn Hóa học của cô Uyên bất bình với hành động của cô giáo, nhưng cũng nhận định "đó chỉ là bông đùa".

Hiện, những tấm ảnh cô Uyên "chơi" dao đã được đưa lên nhiều blog với hàng loạt ý kiến bình luận. Nhiều bạn cho rằng, đây là hành vi phản sư phạm nhưng nếu chỉ mang tính đùa giỡn thì nên cho cô giáo cơ hội sửa chữa.

Khánh Chi

Người gửi: Trọng Nghĩa

Hành vi như vậy phản giáo dục, thiếu văn hóa nhưng dù sao đó chỉ là đùa ở nhà riêng, không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Hãy để cho cô giáo trẻ một cơ hội sửa chữa, chúng ta từ bé đến lớn ai mà chẳng có lúc sơ sẩy.

Người gửi: Nguyễn Ngọc Phương

Tôi nghĩ đó chỉ là hành vi đùa hơi quá của một cô giáo trẻ, thiếu sự chín chắn, không có mục đích xấu cũng như chưa có hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Chỉ nên kiểm điểm và cho cô Uyên cơ hội. Cô ấy còn trẻ, còn tương lai dài ở phía trước.

Người gửi: Ngọc Hương

Tôi không thể hiểu được, hành động như vậy được gọi là "trò đùa". Nếu em học sinh sợ quá, giật ra chạy và cô Uyên không xử lý kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngoài "con dao Thái sắc nhọn" đó, còn có vật dụng nguy hiểm nào nữa được coi là thứ có thể mang ra đùa giỡn? Cô Uyên có tự đặt mình vào vị trí của em học sinh lúc đó?

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao