Tìm được 2 thi thể thuyền viên tàu Đức Trí
Trưa 8/3, đội thợ lặn của tàu Visal 08 đã đưa được một nạn nhân từ trong tàu Đức Trí ra ngoài. Đó là anh Phạm Bá Hiệp (sinh năm 1982, thợ máy, quê quán xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
> Chìm tàu 1.700 tấn dầu, 14 thuyền viên mất tích
Ngoài ra, một xác nạn nhân khác đã được tàu SAR 413 vớt được khi đang trôi nổi trên biển vẫn chưa xác định được danh tính (vì không có dấu hiệu nhận dạng và cơ thể đã biến đổi nhiều). Trước đó, ngày 4/3, tàu cá của người dân Bình Thuận đã vớt được thuyền viên Lương Văn Lưu trôi trên biển.
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm thuyền viên đang gặp khó khăn. Chiều 8/3, công tác lặn phải dừng lại vì khu vực biển tại hiện trường có gió mạnh (cấp 6 đến cấp 7) làm cho sóng xô, giật rất mạnh. Sóng đã giật đứt cả dây ống thở nối từ bình thở với tàu. Sự cố được khắc phục ngay sau đó nhưng sóng lớn tiếp tục giật gẫy cọc neo đậu tàu. Vì vậy, các đơn vị chức năng phải quyết định tạm dừng việc cứu nạn.
Trong ngày, nhiều thân nhân của nạn nhân đã tập trung tại nhà xác Bệnh viện Lê Lợi và Đồn biên phòng Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) để mong ngóng tìm được người thân bị nạn. Họ rất bức xúc cho rằng công tác cứu hộ diễn ra quá chậm.
Hiện vẫn chưa xác định tung tích của 12 nạn nhân còn lại. Có khả năng, họ vẫn ở trong tàu khi tàu bị lật úp. Theo lời một người thoát nạn là anh Lương Văn Lưu, quê ở Ninh Bình, lúc bị nạn, trên tàu có 15 thuyền viên. Nhưng theo báo cáo của Công ty TNHH Vận tải biển Đức Trí, trên tàu chỉ có 11 thuyền viên.
Sau khi tàu Đức Trí bị lật, một lượng dầu lớn đã tràn vào Bãi Sau (thành phố Vũng Tàu), gió biển thổi mùi dầu nồng nặc vào Khu du lịch Biển Đông, dầu tràn cũng đã tấn công vào nhiều khu vực trải dài trên bờ biển từ huyện Xuyên Mộc đến thành phố Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương phối hợp với lực lượng bộ đội, triển khai các biện pháp thu gom dầu.
(Theo TTXVN)