Thứ năm, 28/2/2008, 12:21 GMT+7

Sinh viên khốn khó trong cơn bão giá

9h sáng, nhiều phòng trọ ở Hà Nội vẫn cửa đóng then cài. Các sinh viên này đưa ra 'chiến thuật', dậy muộn đỡ mất tiền ăn sáng. Còn tại TP HCM, sinh viên ngoại tỉnh 'dở khóc, dở cười' vì phải chạy đua với chi phí sinh hoạt leo thang từng ngày.
> Sinh viên điêu đứng vì giá nhà trọ leo thang

Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, Cấn Văn Dũng, sinh viên năm thứ nhất trường CĐ Kinh tế cộng đồng tiết lộ "Phòng em dậy sớm chứ các phòng khác vẫn còn đang ngủ". Lý giải việc dậy muộn của các thành viên trong xóm, Dũng bảo " Sau Tết, cả xóm có ai dám dậy đi ăn sáng đâu. Các phòng đều thống nhất dậy muộn, đi chợ muộn để ghép bữa sáng và trưa làm một".

Nói đi chợ mua đồ ăn cho oai, chứ theo Dũng, các thành viên trong xóm chẳng ai dám đi chợ lớn mà chỉ ra mua hàng của mấy người bán lẻ ngay đầu ngõ. Tuy nhiên, giá cả ở các quán nhỏ này cũng khiến sinh viên "méo mặt".

Cảnh chuẩn bị bữa trưa cho các thành viên trong phòng. Ảnh: T.A
Cảnh đang rang lạc cho bữa cơm trưa. Ảnh: T.A

"Cà chua ngày 25/2 em mua chỉ có 6.000/kg nhưng trưa nay ( 27/2) đã lên 8.000, bắp cải từ 6.000 lên 7.000 đồng/ kg…. thắc mắc, bà bán rau chỉ giải thích, xăng tăng cái gì chẳng tăng", Nguyễn Hữu Cảnh sinh viên năm thứ nhất trường CĐ Ngân hàng mồm méo xệch kể.

Cậu sinh viên năm thứ nhất này tâm sự " Đã nửa tháng nay, 5 thành viên trong phòng chưa biết đến thịt, cá hay những đồ ăn khác. Thức ăn chủ yếu của bọn em là lạc rang và bắp cải xào. Hôm nào "sang" mâm cơm mới có đĩa cá mắm khô".

Dũng, Cảnh, Bách và nhiều thành viên trong xóm trọ ở làng Vòng (Cầu Giấy) đều xuất thân từ những gia đình thuần nông, việc chi tiêu của họ cũng hết sức dè dặt. Ngoài tiền học, mỗi tháng gia đình họ chỉ chu cấp 700.000 đồng/tháng. Trong khi có đủ thứ cần phải chi tiêu như tiền ăn, sách vở, điện, nước, sinh nhật...

Sinh viên ngoại tỉnh ở TP HCM cũng 'dở khóc, dở cười' vì phải chạy đua với chi phí sinh hoạt leo thang từng ngày. Nhiều sinh viên cho biết phải khéo tính toán chi ly lắm mới cân đối được ngân quỹ ít ỏi, đảm bảo mức ăn uống, sinh hoạt.

Cầm 25.000 đồng trên tay, Thanh Liên, sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM tần ngần đứng một hàng thịt trong chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Với số tiền này, cô sẽ phải mua đồ nấu ăn cho bốn người bạn trọ cùng nhà với các món cơm, canh, xào mặn.

Dạo quanh một vòng và năn nỉ mặc cả tại các quầy hàng, cuối cùng Liên cũng mua được 5 bìa đậu hũ (đậu phụ), 1 lạng thịt nạc, 3 quả cà chua và 2 mớ rau tần ô.

"Khó quá, không biết mua thế nào để nấu được một bữa cơm như ý. Đứa nào đến lượt đi chợ cũng la oai oái, nhưng bọn em không dám mạnh tay chi thêm tiền ăn bữa tối nữa. Bố mẹ ở quê cũng khó khăn, đâu dám xin thêm. Thôi đành có sao ăn vậy", Liên giãi bày.

Sinh viên ĐH Kiến trúc Tp HCM uống cà phê, trà đá vỉa hè. Ảnh: Lan Hương.
Sinh viên ĐH Kiến trúc TP HCM uống cà phê, trà đá vỉa hè. Ảnh: LH.
Còn Nguyễn Hồng Nhung, sinh viên năm cuối ĐH Sư phạm thành phố kể, bữa ăn tối của cô và các bạn cùng nhà trọ từ sau Tết tới giờ xoay vòng quanh các món trứng, đậu hũ, cá nục và các loại mắm khô mang từ quê vào.

Cô và các bạn cùng nhà trọ đã họp nhau lại, thống nhất tăng tiền đi chợ bữa tối lên 8.000 đồng mỗi người, nhưng "cũng không ăn thua". Nhung than thở, khổ nhất là không được ăn rau xanh thoải mái như trước vì mắc quá, giá các loại rau đồng loạt tăng dịp Tết và giữ nguyên mức đó đến giờ.

"Thịt heo, thị bò mắc quá nên thỉnh thoảng chúng em mới dám mua. Thịt gà công nghiệp rẻ hơn một chút, nhưng lại không biết chắc đã kiểm dịch chưa. Rau muống từ tăng từ 4 lên 5 ngàn đồng, ga từ lâu đã tăng thêm 60.000 đồng một bình, trứng vịt 2.500 đồng một quả, nước mắm dầu ăn cũng cao hơn 3 - 4.000 đồng một lít... sinh viên sao chịu nổi", Nhung tâm sự buồn rầu.

Sau Tết, nhiều sinh viên "méo mặt" vì vấp phải "cơn bão giá" khi từ quê quay lại trường học sau kỳ nghỉ Tết.

Ghi nhận của VnExpress tại căn tin trường ĐH Kiến trúc, nếu trước Tết mỗi đĩa cơm có giá 8.000 đồng thì này tăng lên 12.000 đồng nhưng cũng chỉ lèo tèo một gắp rau xào, miếng sườn nướng nhỏ và chén nước canh nhờ nhờ.

"Hấu hết sinh viên nam tụi em phải kêu thêm 1- 2 đĩa cơm nhỏ mà vẫn chẳng thấy thấm vào đâu, nhưng không dám kêu thêm vì đắt. Suất cơm chính đã 10 - 12.000 đồng lại kêu 2.000 cơm thêm nữa thì quá tội", Trần Đức Phương, sinh viên năm thứ 4, ĐH Kiến trúc TP HCM than thở.

Thay vì được ăn những suất cơm có giá trên chục nghìn, Huỳnh Ngọc Lợi, bạn cùng với Phương cho biết thường xuyên ăn bánh mỳ để tránh "đứt bữa".

Tuy nhiên, cậu sinh viên này cũng cho biết, giá bánh mỳ cũng tăng từ 3.000 - 5.000 đồng một ổ. Nửa tháng nay, cậu phải lựa chọn giữa ăn sáng và uống cà phê, hoặc hạ cấp xuống, uống trà đá cho rẻ tiền. "Khoản 'tình phí" thì cắt hẳn, thế mà vẫn bị lâm vào cảnh "đầu tháng ăn phở uống Coca, cuối tháng một chiếc bánh mỳ cắt làm 3", Lợi nói, vẻ hài hước.

Giá xăng tăng liên tục khiến nhiều sinh viên đi học bằng xe máy than trời. Thoát khỏi đám đông tại điểm bán vé trước cổng ĐH Giao thông Vận tải, trên tay cầm tấm giấy hẹn, Thùy Linh, sinh viên trường này thổ lộ “2 ngày nay em vứt xe ở phòng không có dám đi. Giá xăng, tiền nhà, thực phẩm tăng vọt trong khi tiền hỗ trợ từ phía gia đình cũng eo hẹp. Sang tuần, chắc em phải mang xe về quê…”

Xăng tăng, nhiều sinh viên lựa chọn đi xe buýt. Ảnh: T.A
Xăng tăng, nhiều sinh viên lựa chọn đi xe buýt. Ảnh: T.A

Linh bảo, đi xe buýt phải đi học sớm, chật chội nhưng mỗi tháng cô cũng tiết kiệm được gần 200.000 tiền xăng. Cô sinh viên này cũng bày tỏ nỗi lo, thời gian tới không biết vé xe buýt có tăng.

Không căng thẳng khi phải lựa chọn xe máy hay xe buýt khi giá xăng tăng, Trần Thùy Anh, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Quốc Gia Hà Nội đã nhanh tay xin gia đình 300.000 tậu ngay chiếc xe đạp từ một hiệu cầm đồ. Căn phòng rộng hơn chục mét chứa một xe máy, một xe đạp, Thùy Anh bảo, học ở trường gần chịu khó đạp xe. Xe máy chỉ phục vụ cho việc học thêm vào buổi tối và đi xa.

Trao đổi với VnExpress, nhiều sinh viên tại TP HCM than thở có lẽ phải chuyển sang đi xe buýt hoặc xe đạp điện. Tuy nhiên, nhiều ĐH tại TP HCM thiếu cơ sở, sinh viên phải học tại nhiều địa điểm, nên xe máy vẫn là phương tiện được sử dụng nhiều.

"Em ở trọ tuốt dưới quận Gò Vấp vì chỗ đó rẻ, nhưng ĐH Bách khoa em đang theo học nằm ở quận 10. Hiện tại, mỗi ngày em đã đi hết khoảng 12.000 đồng tiền xăng rồi, mà giá xăng cứ tăng mãi thế này, xoay xở làm sao đây. Chưa kể em còn đi dạy gia sư nữa", Thanh Hương, năm thứ 3 ĐH Bách khoa nhăn nhó.

Lan Hương - Tuấn Anh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao