Chủ nhật, 10/2/2008, 03:13 GMT+7

Tàu xe 'nóng' trở lại

Sáng mùng 4 Tết, khách từ các tỉnh bắt đầu đổ về Sài Gòn. Các bãi trông giữ xe của bến xe miền Đông, miền Tây quá tải, người đi đón thân nhân phải gửi xe gắn máy bãi ngoài với phí 10.000 đồng. Phía Bắc, giá vé xe khách tăng gấp 2-3 lần.  

6h 30 sáng nay, anh Bình vào Bến xe miền Đông đón người thân từ Vũng Tàu lên, chạy qua hàng loạt bãi trông xe trong bến đều kẹt cứng. Hết cách, anh đành chen sang bãi giữ xe ôtô bên kia đường, cũng bị quá tải, xin gửi nhờ. Chủ bãi giữ xe lấy phí 10.000 đồng một chiếc chỉ trong 10 phút, anh im lặng trả tiền cho xong việc. Nhiều người vì không gửi được xe, đành khóa trái cổ xe chạy đi tìm người nhà rồi tính tiếp.

Hàng chục xe máy tụ tập trước cổng chính của bến xe miền Đông vì không có chỗ gửi xe. Hai bảo vệ phải luân phiên nhau nhắc mọi người đậu xe nép sát lề để nhường chỗ cho xe buýt và taxi trung chuyển hành khách rời bến.

Không khá hơn bao nhiêu, các bãi trông xe tại bến xe miền Tây cũng đều thông báo hết chỗ. Một bãi giữ xe được lập ngay sau đó cũng chỉ nhận giữ tới 12h trưa.

Tầm 8-10h sáng nay, cả hai trạm trung chuyển xe khách liên tỉnh lớn nhất Sài Gòn đều nhộn nhịp với hàng đoàn xe khách, buýt, taxi, thi nhau nối đuôi vào bến. Tiếng còi inh ỏi, tiếng xe ôm bắt khách làm náo động cả không khí ngày đầu năm.

Hành khách quay lại TP HCM tại bến xe miền Tây. Ảnh: Kiên Cường.

Tại bến xe miền Đông, cứ cách 5-10 phút lại có một đợt 3-5 xe buýt trả và đón khách. Dòng người đổ về TP HCM đang tăng dần trong khi các quầy bán vé cũng đắt hàng vì lượng khách về quê ăn Tết muộn cũng đông không kém.

Tương tự, bến xe miền Tây cũng bị ứ đọng cục bộ khi hàng loạt xe đổ về cùng một lúc.

Theo ông Bùi Huy Bình, nhân viên tại trạm đăng ký xe vào bến tại bến xe miền Tây, tính đến 10h 30 sáng mùng 4 Tết, đã có hơn 200 xe khách đăng ký, lượng xe về đông và sớm hơn năm ngoái. 

Trong khi đó, nhân viên sắp xếp chỗ cho các xe cập bến vừa thở dốc vừa nói với VnExpress: "Thường thì mùng 5-6 Tết bến xe mới đông khách trở lại thành phố. Có lẽ mùng 4 rơi vào ngày chủ nhật nên mọi người tranh thủ lên sớm. Nếu không điều độ xe kịp thời thì kẹt cứng như chơi".

Mặc dù đông khách nhưng vẫn chưa có hiện tượng nhồi nhét khách dọc đường. Chị Hồng vừa bước xuống xe từ Trà Vinh tới TP HCM mừng rỡ: "Tôi đã tranh thủ đi từ sớm nhưng không ngờ lại đông như vậy. Cũng may xe này còn chỗ trống".

Giám đốc bến xe miền Đông, ông Nguyễn Ngọc Thừa dự báo, trong vài ngày tới, lượng khách quay về TP HCM có thể sẽ lên đến 40.000 người với 1.600-1.700 xe khách phục vụ cả ngày lẫn đêm.

Theo lãnh đạo Bến xe miền Tây, mùng 4-10 Tết là thời điểm dân từ các tỉnh đổ hết về TP HCM, trong đó ngày cao điểm khách quay trở lại Sài Gòn rơi vào mùng 6.

Ở phía Bắc, cùng với lượng khách gia tăng, nhiều chủ xe đã tìm cách tăng giá, "nhồi" khách... Chuyến xe khách 7h30 sáng mùng 3 Tết tuyến thành phố Vinh - Huế tại bến xe Vinh đầy khách từ đầu bến. Hầu hết hành khách trên xe không đi hết chặng mà dừng ở Hà Tĩnh, Quảng Bình vì các tuyến này chưa hoạt động trở lại. Những khách này đều chịu mức giá đồng hạng 120.000 đồng một vé mua tại bến.

Tuy nhiên, khi xe ra khỏi bến, lơ xe soạn ghế phụ ra và tiếp tục bắt thêm khách. Lúc này, giá vé đi Huế đã tăng lên mức 250.000 đồng, còn đi Đồng Hới (Quảng Bình), khách phải trả ít nhất 150.000 đồng(ngày bình thường, giá vé tuyến Vinh - Đồng Hới chỉ 50.000 đồng). Sau khoảng 50km đầu tiên, chiếc xe 24 chỗ đã được lèn chặt cứng với gần 40 hành khách. Nhiều người đứng đợi từ 6h sáng đã phải chấp nhận giá vé cắt cổ để được lên xe.

Sáng mùng 4 Tết, tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), các tuyến xe chỉ mới hoạt động khoảng 30% công suất bình thường. Tuy nhiên, giá vé xe lại tăng gấp đôi, gấp ba. Vé các hãng xe du lịch tuyến Đồng Hới - Hà Nội bình thường giá 80.000-90.000 đồng, tối mùng 3 Tết đã tăng gấp đôi. Sang đến ngày mùng 5, giá vé sẽ là 200.000-230.000 đồng.

Giải thích cho điều này, một đại lý bán vé xe du lịch hãng Carmel Travel cho biết, thời điểm ra Tết, người dân chủ yếu đi một chiều từ các tỉnh ra thủ đô, chiều ngược lại không có khách. Chính vì thế giá vé về Hà Nội tăng là để bù lỗ cho chiều kia.

Cũng theo đại lý này, giá tăng nhưng người dân vẫn đi vì nhu cầu của hành khách dịp ra Tết là rất lớn, các xe liên tục phải quay đầu, chạy một chiều gần như "rỗng".

Nhóm phóng viên

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao