Đổ cần cẩu, 5 người bị thương
2h chiều nay, cần cẩu 30 m dùng làm thang máy vận chuyển vật liệu tại công trình xây dựng cao ốc 22 tầng ở Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, bất ngờ đổ đè qua khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM. Năm người bị thương, nhiều xe máy bị đè bẹp.
> Ảnh đổ cần cẩu ở TP HCM
Nạn nhân bị chấn thương nặng nhất trong vụ sập cẩu là anh Lâm Hoài Hận. Tai nạn khiến anh bị đứt lìa cánh tay do dây cáp nghiến và tụ máu não do bị va đập. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tình trạng sức khỏe của anh Hận rất nguy kịch. Bệnh viện đã tạm thời bó cụt cánh tay cầm máu để tiến hành phẫu thuật đầu. Hiện cánh tay của anh Hận vẫn chưa được tìm thấy.
 |
| Hiện trường đổ cần cẩu. Ảnh: Kiến Huy. |
Nạn nhân thứ hai là người điều khiển cẩu, Lê Quang Hà, 24 tuổi. Một giờ sau tai nạn, anh Hà đã hoàn toàn tỉnh táo, đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Chẩn đoán và kết quả CT, cho thấy não và nội tạng không có dấu hiệu tổn thương. Bác sĩ Nguyễn Văn Xuyền, Giám đốc bệnh viện cho biết, anh Hà bị gãy nứt xương sườn số 8 và 2 vết thương nhỏ ở đầu.
Lúc tai nạn xảy ra, cả hai anh Hận và Hà đều đang ở độ cao tương đương với tầng 8 của một tòa cao ốc.
Hai xe máy chở 4 người đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai qua đoạn đường này, cũng gặp nạn. Xe bị chôn vùi dưới đống đổ nát của chiếc cẩu gây ra, rất may là những người ngồi trên xe máy chỉ bị xây xát nhẹ. Bốn xe gắn máy trong bãi giữ xe Nhà văn hóa Thanh niên bị cần cẩu đè bẹp. Tuy nhiên, trên xe không có người.
Cần cẩu đổ cũng đè lên hệ thống đường dây diện, gây cháy lớn ở tụ điện góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai. Cảnh sát cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt lửa, không để cháy lan rộng và phát nổ.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín và Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hiệp đã có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo xử lý sự cố. Hiện trường đã được các cơ quan chức năng phong tỏa. Công trình thi công đã được lệnh tạm ngưng chờ giải quyết sự cố.
Nhóm phóng viên