Thứ hai, 17/12/2007, 08:41 GMT+7

Núi rừng Bản Vẽ ngày tang thương

Hoàng Anh Vũ, một trong 18 nạn nhân bị núi sập đè thảm vừa trở thành tân lang chưa đầy 1 tháng. Còn gia đình anh Phạm Văn Hải đang chuẩn bị lịch cưới thì hung tin ập đến... Dưới tầng tầng đất, đá tiếng chuông điện thoại của những người xấu số vẫn rắt réo, vô vọng.
Còn 14 công nhân kẹt trong núi đá sập/ Núi sập, vùi 18 công nhân/ Ảnh cứu hộ

Dưới chân núi D3, anh Đinh Văn Thành cậu ruột nạn nhân Hải (quê Nghệ An) ngồi bó mình khóc: “Hôm trước hai cậu cháu cùng bố mẹ bàn ngày cưới vợ thì hôm nay nó đã về bên kia suối vàng". Nghe tin Hải mất, người vợ sắp cưới của anh ngất xỉu. Mẹ anh cũng phải nằm viện vì không chịu nổi cú sốc này.

Đáng thương nhất có lẽ là nạn nhân Hoàng Anh Vũ (29 tuổi, quê Phú Thọ) vừa mới cưới vợ được 25 ngày. Mặc dù anh lâm nạn nhưng gia đình vẫn chưa biết tin.

Bàn thờ những nạn nhân
Những bát cơm nén vội cho những người xấu số. Ảnh: Nguyễn Phan.

Còn chị vợ anh Vũ Văn Mười (30 tuổi) quê Nam Định, chưa vơi nỗi đau mất con mới được 3 tháng thì nay lại phải chịu thêm cảnh góa chồng. Người phụ nữ lặng đi trước nỗi đau quá lớn.

Anh Dương Văn Minh, đồng nghiệp của anh Mười cho biết, con anh Mười mới chết đúng 3 tháng do sinh thiếu ngày. "Vừa chịu tang con, nay chị ấy lại phải chịu tang chồng. Bây giờ, cả hai cha con ra đi bỏ lại chị ấy một mình”, anh Minh rơm rớm nước mắt.

Các công nhân cầm hương tiễn đưa đồng nghiệp. Ảnh: Ngô Phan.
Các công nhân cầm hương tiễn đưa đồng nghiệp. Ảnh: Nguyễn Phan.

Kế bên, anh Vũ Văn Thủy (25 tuổi, quê Yên Bái), một trong những người may mắn sống sót kinh hoàng kể lại: “Trong lúc lùi xe vào lấy đá, đột nhiên nghe tiếng "rầm" và xe tôi lao về phía trước. Nghĩ là chắc chết nên tôi nhắm mắt lại. Sau 10-15 giây, thấy xe dừng lại, phía sau là chiếc xe múc đá úp hẳn lên phần đuôi xe, khi đó tôi mới biết mình thoát chết”.

Một số công nhân Sông Đà 5 cho biết, trong quá trình cứu nạn, họ đã bấm số điện thoại của các công nhân bị vùi lấp, nhưng dưới đống đất đá chỉ là những tiếng chuông rắt réo, vô vọng.

Gồng mình cứu nạn

Cánh rừng Văng Tan, vùng đất vốn được các già làng kể rằng vô cùng linh thiêng bởi đó là nơi khởi thủy của người Thái, Khơ Mú giờ đượm một bầu tang tóc. Nằm ở độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển, nhiệt độ xuống thấp đã gây không ít khó khăn cho công tác cứu hộ.

Theo ghi nhận tại hiện trường Bản Vẽ, xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An ngày 16/12, khoảng trên 300 công an, bộ đội, lực lượng cứu hộ, cùng 30 máy xúc, ủi, cẩu và lượng lớn thuốc nổ dùng cho việc khai phá được huy động.

Vẽ sơ đồ, bàn phương án nổ mìn. Ảnh: Nguyễn Phan.
Vẽ sơ đồ, bàn phương án đặt mìn. Ảnh: Nguyễn Phan.

10h30 sáng 16/12, vị trí 18 thi thể đã được xác định.Theo một cán bộ tại hiện trường, công việc trước mắt là mở con đường công vụ xoay quanh ngọn núi D3 để vận chuyển máy móc lên đỉnh núi và đất đá sẽ được múc từ trên xuống. Sau khi khoan được khoảng 50 lỗ đặt mìn, chiều 16/12, lực lượng công binh đã cho nổ khoảng 100 kg thuốc nổ tại khu vực đỉnh núi.

Chiều tối hôm qua, thi thể 3 đầu tiên đã được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường. Tất cả đều là công nhân Xí nghiệp Sông Đà 2.

Theo ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương, để lấy được hết xác các nạn nhân xấu số trong nửa triệu m3 đất ít nhất phải mất gần một tháng.

Theo nguồn tin mới nhất, chiều tối 16/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải báo cáo giải trình ngay trong đêm.

Nguyễn Ngô Phan  

Chia sẻ của độc giả

Người gửi: Nguyễn Khắc Kiên

Tôi xin gửi lời chia sẻ nỗi đau tột cùng vì những mất mát quá lớn đến những người anh em, đồng đội cũ của tôi trên công trường thuỷ điện Bản Vẽ - Nghệ An! Suốt một đời đi xây dựng các công trình thuỷ điện cho đất nước, chúng ta đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp điện khí hoá nước nhà song cũng trải qua nhiều mất mát, đau thương.

Hôm nay, tôi đã đến thắp hương trên đài tưởng niệm những bạn bè đã mất vì tai nạn lao động trên công trình thuỷ điện Hoà Bình và cầu xin anh em đồng đội đã khuất hãy phù hộ cho chúng ta sớm tìm thấy những người anh em con nằm trong khối đất đá sạt lở.

Người gửi: Trần Vũ Bình 

Tôi đã bàng hoàng khi nghe tin này, đồng thời vô cùng lo lắng vì bố tôi cũng đang thi công tại công trường Bản Vẽ. May mắn là bố tôi vẫn bình an, nhưng còn 18 con người xấu số đã nằm xuống.

Người gửi: Nguyễn Minh Hà

Thảm cảnh này ám ảnh trong tôi một cách đau đớn quá. Không thể nào nghĩ được điều đó lại là sự thật. Qua VnExpress, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của toàn thể những đồng bào bị nạn.

Chúng ta phải làm gì để bảo vệ con người trước thiên nhiên?

Độc giả gửi lời chia sẻ tại đây

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao