Thứ năm, 13/12/2007, 09:27 GMT+7

Chết vì cưa lựu đạn

Chiều 12/12, trong lúc Bình đang cưa lựu đạn để bán phế liệu thì bị nổ. Nhiều mảnh sắt bắn ra, ghim vào người, làm cậu thanh niên chết tại chỗ.

Tại hiện trường, nhiều người dân chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Bình.
Tại hiện trường, nhiều người dân chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Bình. Ảnh: An Nhơn.

Sự việc xảy ra trước cầu vượt Suối Tiên, sát vách với một bãi thu mua phế liệu, phường Tân Phú, quận 9, TP HCM. Trên đùi, ngực nạn nhân, có nhiều mảnh sắt nhọn ghim vào, còn những tấm tôn trên trần nhà và các miếng tôn che chắn sát với bãi phế liệu cũng bị thủng nhiều lỗ.

Theo em Bùi Tấn Khởi và Hà Văn Giàu (11 tuổi), trước lúc xảy ra vụ nổ, các em thấy Bình dùng búa đập một quả tròn tròn giống như lựu đạn. Cả hai đã can ngăn nhưng không được. Sau vụ nổ, Bình vẫn còn tỉnh táo, chạy được vài bước thì ngã quỵ xuống, tắt thở.

Một người dân địa phương cho biết, Bình khoảng 17-18 tuổi, sống lang thang ở khu vực này nhiều năm và thường kiếm những vật phế thải bán cho các chủ phế liệu để sống qua ngày.

Công an quận 9 đang điều tra làm rõ vụ việc.

An Nhơn

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao