Cuộc truy lùng cá sấu sổng trại chưa từng có
Sau khi trại cá sấu lớn nhất Đông Nam Á tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, bị vỡ ngày 10/11 vì mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa đã huy động hàng trăm bộ đội, kiểm lâm và nhân dân tham gia đợt truy quét cá sấu chưa từng có này.
>Mưa lớn, nhiều cá sấu thoát ra ngoài
Không chỉ quân đội, lực lượng truy tìm cá sấu còn có cả kiểm lâm, dân quân cùng nhiều cán bộ công nhân viên của Khatoco. Nhưng số cá sấu “đào thoát” đã bị bắn hoặc bị bắt lại chưa được bao nhiêu.
Ông Trần Văn Phong, Giám đốc Công ty kinh doanh đà điểu, cá sấu Khatoco kể, cơn lũ đầu tiên ập xuống vào khoảng quá trưa 10/11, chỉ một lúc sau cơn lũ này đã làm vỡ hồ nuôi cá sấu sinh sản, loại cá nhiều tuổi và lớn nhất của trại. Có chừng 20 con đã thoát ra khỏi hồ nuôi và vượt sang khu hồ nước thải.
 |
| Những con cá sấu đã bị bắt lại. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Chưa tới ba giờ sau, cơn lũ thứ hai dồn tiếp. Phần lớn các hồ nuôi cá sấu đẻ và cá sấu thương phẩm đều bị lũ đánh vỡ tường, vỡ rào. Nước lũ cuốn luôn trưởng trại Trần Văn Sơn và một nhân viên, may mắn là cả hai đã bám được vào cây, trèo lên mái nhà nên thoát chết.
Nhiều cá sấu trong tổng số hơn 5.000 con đang nuôi trong trại, thừa cơ theo nước lũ vượt trại, đào thoát ra sông, suối xung quanh. Đến giờ chưa thể thống kê được bao nhiêu con đã thoát ra ngoài. Theo ông Phong, có khi phải mất cả tuần mới làm xong chuyện này.
Cuộc truy lùng chưa từng có
Huyện đội Khánh Vĩnh đã cử một tiểu đội tăng cường cho trại để ngăn chặn cá sấu vượt sang sông, suối tán phát các nơi. Theo Thượng tá Lê Văn Hòa (huyện đội Khánh Vĩnh), cả chiều và đêm 10/11 chỉ bắn được hai con cá sấu. Một cán bộ của Khatoco nói: “Bắt và bắn cá sấu lớn là điều rất khó. Có khi phải bắn gần chục phát mới hạ được một con nằm ngay trước mặt”.
Đến sáng qua, Khatoco điều thêm công nhân để san lấp phần đê, đường đã bị sạt lở, giăng thêm hàng rào lưới B40 dọc hồ nước thải để ngăn chặn cá sấu đã thoát ra và phát dọn cây cối trên sườn núi nằm dọc hồ nước thải để rào, tìm cá sấu vượt... lên núi.
Tỉnh đội Khánh Hòa cũng tăng cường cho lực lượng truy quét cá sấu một tiểu đội “thiện xạ”. Tiểu đội này có nhiệm vụ tìm bắn những con đã thoát ra sông Cầu và các suối xung quanh. Còn hai tiểu đội khác cùng với công nhân của trại chia nhau đi lùng cá sấu theo hai bên bờ sông Cầu và các suối Chơlo, Yakhang cũng như các dải rừng xung quanh.
 |
| Người dân bắt được cá sấu. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Thỉnh thoảng có tiếng súng nổ “đoàng... đoàng” dội khắp cả một vùng. Đó là khi các xạ thủ “điểm mặt” lũ cá sấu vượt trại. Gần hết buổi sáng, một sĩ quan chỉ huy cuộc truy quét cá sấu cho biết bắn thêm được bốn con, có hai con nữa bị bắn nhưng không thu được xác.
Các cuộc “hành quân tìm diệt cá sấu” sổng trại sẽ kéo dài một tuần. Đồng thời các trạm quan sát cá sấu vượt thoát xuống huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang trên sông Cái vẫn phải duy trì.
Cách trại nuôi cá sấu chừng 3km, nhiều người dân của thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú đã vây được hai con cá sấu to, mỗi con nặng 50-70kg. Ông Nguyễn Cân (45 tuổi), người đã bắt được hai con cá sấu, nói rằng đây chính là cá sấu từ trại nuôi của Khatoco thoát ra. Một số người dân cho hay năm ngoái họ bắt được một con nặng đến 70kg, cũng của Khatoco sổng chuồng trôi xuống suối. Ông Cân kể lại “chiến tích” bắt hai con cá sấu, rồi kết luận: “Nói vậy chớ đâu dễ bắt. Nó nằm lang thang dọc suối, rất nguy hiểm...”.
| Trại cá sấu Yang Bay được lập từ năm 2003, nằm tại một thung lũng thuộc vùng đầu nguồn sông Cầu, sông Cái chảy qua huyện Diên Khánh và xuống thành phố du lịch Nha Trang rồi đổ ra biển.
Ông Trần Văn Phong cho biết cả trại có tới 113 hồ nuôi với hơn 5.000 con, gồm cá sấu đẻ, cá sấu thương phẩm và cá sấu con. Trong đó có khoảng 4.500 con cá sấu chừng ba năm tuổi trở xuống. Còn lại đều là cá sấu loại lớn trên ba năm tuổi trở lên, con nặng nhất chừng vài tạ.
Theo ông Trần Minh Thu, Trưởng phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, cách đây hai tuần, một cơ quan tư vấn độc lập của Úc đã đến tận nơi để kiểm tra và đánh giá “đây là trại nuôi cá sấu lớn nhất Đông Nam Á”. |
(Theo Tuổi Trẻ)