Thứ sáu, 28/9/2007, 10:28 GMT+7

Ảnh người thân nạn nhân khắc khoải, tuyệt vọng

Đã 48 giờ trôi qua kể từ khi hai nhịp cầu Cần Thơ bị sập, 45 người chết được tìm thấy, nhiều người bị thương, nhưng vẫn còn công nhân mất tích. Gia đình họ đang khắc khoải chờ tin trong nỗi tuyệt vọng ngày một tăng dần.
> Toàn cảnh thảm họa cầu Cần Thơ.

Đau khổ tột cùng khi nhận tin dữ về người thân.
 
 Người đàn ông này đã không cầm được nước mắt. Họ chết nhiều quá!
 
 Thời gian trôi đi, hy vọng mất dần.
 
 Thức trắng cả đêm cùng đội cứu hộ.
 
 Người phụ nữ này cầm ổ bánh mì từ rất lâu. Chị không thể ăn nổi.
 
 Chờ đợi và chờ đợi...

Nhóm phóng viên (từ hiện trường)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao