7 ngư dân trở về sau 3 ngày mất tích
Sau 3 ngày lênh đênh trên biển và hoàn toàn mất liên lạc, chiều 21/7, tàu đánh cá của ông Trần Em (59 tuổi, thị xã Hội An, Quảng Nam) đã trở về đất liền, trong khi người thân đang chuẩn bị lễ tang.
Đêm 18/7, khi đang đánh bắt cách đất liền hơn 60 hải lý, nghe tin có gió cấp 6, tàu liền nổ máy quay về đất liền nhưng tàu bị chết máy và trôi tự do, trong khi biển đang sóng to gió lớn. ICom liên lạc về đất liền kêu cứu cũng hoàn toàn bị tê liệt.
Ngay khi tàu chết máy, thấy cảnh lâm nạn, nhưng gió lớn, sóng dữ nên không tàu nào có thể tiếp cận giúp đỡ. Ngư dân và chủ tàu Trần Em hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong hoàn cảnh đó, chủ tàu cho tập trung tất cả thuyền viên trên tàu lại, phân công nhóm tát nước, nhóm tích cực sửa máy và đến sáng ngày 21/7 thì máy đã nổ lại giòn giã.
Ở đất liền, người thân của các thuyền viên sau 3 ngày mất liên lạc cũng mất hết hy vọng. Nhiều gia đình thậm chí đã chuẩn bị lễ an táng cho những người đi trên tàu. Sự trở về đầy may mắn của họ trở thành ngày đặc biệt cho những người dân sống ở vùng biển Phước Hải.
(Theo Thanh Niên)