Bí mật về 3 tuần 'cấm trại' tổ ra đề thi
 |
| Tự do sau 21 ngày “cấm trại”. Ảnh: Tiền Phong. |
Gần một tháng họ chỉ “nhìn đời" qua cửa kính giăng lưới, cửa sổ bị niêm phong, ước mơ bước xuống khoảng sân nhỏ trước mặt đi dạo cũng là chuyện... xa vời.
> Đáp án khối B, C, D
Không ai đau ốm, không ai bị xử lý là tin vui nhất của các thày cô giáo trong đội ngũ gần 80 người tham gia làm đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Trưa 10/7, sau khi thí sinh cả nước kết thúc môn thi cuối cùng, khoảng 60 thày cô đã được "tự do".
Gần một tháng sống trong môi trường bị gò bó, căng thẳng, không liên lạc với bên ngoài là nét nổi bật nhất trong cuộc sống của những người làm đề. Một cô giáo từ miền Trung được điều động đi soạn đề đã tả lại nỗi nhớ nhà không diễn đạt nổi trong 21 ngày nằm “trại”. Cô bảo, đi làm đề thi cũng vui vì có dịp làm quen, giao lưu và học hỏi đồng nghiệp. Ẩn sau nụ cười thật tươi là vẻ mặt khá mệt sau một thời gian làm việc căng thẳng, xa gia đình với biết bao lo toan.
Kể về quãng thời gian 17 ngày làm nhiệm vụ nhưng một thày giáo ở TP HCM không ngớt lo lắng cho gia đình, công việc cơ quan. Hàng ngày, ngoài việc di chuyển từ tầng 5 xuống tầng 3 để làm nhiệm vụ, các thầy cô không được ra ngoài .
Trong gần một tháng, những người ra đề chỉ được “nhìn đời qua cửa sổ”. Ước mơ nho nhỏ là được bước xuống khoảng sân xinh đẹp trước mặt, đi dạo để ngắm hoa lá cây cỏ ngay trước mặt cũng là chuyện xa vời. Nơi các thày cô làm nhiệm vụ, cửa kính được giăng lưới, cửa sổ, cửa ra vào cũng bị niêm phong. Mọi thứ đều bị cách ly để đảm bảo an toàn và bí mật cho đề thi.
Các thày cô chỉ có thể gặp gỡ nhau trong bữa ăn nhưng cuộc gặp ngắn ngủi này cũng được kiểm soát rất chặt chẽ. Họ có thể nói chuyện trên trời dưới bể để bớt căng thẳng nhưng không được nói chuyện đề thi.
Một thày giáo kể, sự tự do duy nhất của họ là khi làm đề được thoải mái đưa ra các phương án soạn đề, các cách giải và có thể tranh luận hết sức mình.
Ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT cho biết, vì có nhiều khối thi và đợt thi nên thời gian soạn đề kéo dài. Việc giữ các thày cô gần một tháng là việc bất đắc dĩ.
“Lâu nay ta cứ “diễn” sách giáo khoa để ra đề thi. Năm nay, đề thi có mấy chục câu nhưng không câu nào chép y nguyên trong sách mà đi vào những cách tiếp cận khác, đòi hỏi thí sinh phải sáng tạo, chỉ học sinh giỏi mới vững tâm làm đến câu cuối. Đó là cái hay nhất của đề”, ông Ninh tự hào.
Các tổ ra đề thi đều làm việc cật lực nhưng có lẽ nhiệm vụ nặng nề nhất là nhóm làm đề Lịch sử, môn thi gây xôn xao dư luận năm trước vì kết quả của thí sinh thấp quá. Một thày giáo tham gia làm đề Lịch sử kể: "Vừa phải đảm bảo 30-40% thí sinh làm được bài, vừa phải phân loại thí sinh, chọn học sinh giỏi là một thách thức thật sự của tổ làm đề".
Để đáp ứng yêu cầu đó, họ phải tranh luận rất nhiều, phải thay đổi cách hỏi 2-3 lần để tránh thí sinh hiểu lầm hoặc tránh việc các em sẽ làm cách khác không đúng với yêu cầu. Nghĩ ngợi, lo lắng, tìm tòi khiến nỗi lo về cơ quan, gia đình được lãng quên.
(Theo Tiền Phong)