2 trục đường chính TP HCM rối loạn ngày đầu phân luồng
6 giờ sáng 7/7, tại các ngã tư lớn trên tuyến đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thị Minh Khai dù biển báo và lực lượng an toàn giao thông đã có khắp nơi để hướng dẫn nhưng mọi người vẫn đi theo thói quen rẽ loạn xạ.
 |
| Ngã tư Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám ngày đầu tiên phân luồng 1 chiều. Ảnh: V.L. . |
Ngã tư Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám, một trong những trục giao lộ chính, luôn có lưu lượng xe lớn, đã bị ùn tắc nhất thời trong buổi sáng. Cảnh sát giao thông, cán bộ thanh tra giao thông Sở Giao thông Công chính và trật tự viên thuộc lực lượng thanh niên xung phong phải thường xuyên ra giữa trục đường điều khiển mới giải tỏa được. Ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch cũng trong tình trạng tương tự.
Cứ 5-10 phút lại có người rẽ tùy tiện vào những ngả đường một chiều mặc dù đã có biển báo và còi phát tín hiệu hướng dẫn.
Các giao lộ nhỏ hơn như Võ Văn Tần-Trương Định, Võ Văn Tần -Bà Huyện Thanh Quan hay Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur không xảy ra kẹt xe nhưng nhiều người đi bừa lên lề đường.
Cảnh sát giao thông Phạm Hữu Thọ trực tại ngã tư Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan phàn nàn: "Luật giao thông quy định, người đi đường phải quan sát các biển báo, tín hiệu và tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng an toàn giao thông. Tuy nhiên, mọi người cứ đi lộn xộn".
Vị cảnh sát này cho hay, sau 10 ngày liên tục hướng dẫn, nhắc nhở và cảnh cáo, những ai không tuân thủ quy định phân luồng một chiều sẽ bị xử phạt. "Phân luồng một chiều là để tránh rẽ tứ tung ở các ngã tư, tuy dòng người phải đi chậm lại nhưng chắc chắn sẽ giảm kẹt xe", ông nói.
 |
| Cảnh sát giao thông đang hướng dẫn người đi đường ở khu vực quanh Hồ Con Rùa. Ảnh: Hữu Nam. |
Nhiều người đi đường sau khi bị nhắc nhở đã phản ứng lại: "Biển báo chỉ viết chung chung mà không có hướng dẫn cụ thể đã khiến tôi nhầm lẫn và đi sai quy tắc phân luồng. Thay vì viết là "cấm đi ngược chiều", nên sửa lại cụ thể hơn là "cấm đi chiều này". Nếu chiều nào bị cấm, mọi người sẽ lập tức quay ngược lại".
Theo ghi nhận của phóng viên VnExpress, khi hỏi một số ý kiến người dân, đa số đều tỏ ý đồng tình và không bất ngờ về một số đoạn đường trong thành phố thay đổi hướng lưu thông.
Anh Hoàng làm việc trên đường Võ Văn Tần, quận 3 nói: "Sáng đi làm vẫn bình thường, chỉ có điều chiều tôi sẽ phải đi đường Cách Mạng Tháng Tám để về nhà, mất thêm ít thời gian".
Chị Thu, một người bán quán giải khát trên đường Võ Văn Tần tâm sự: "Quy định nhà nước thì mình phải chịu. Hồi sáng giờ chỉ bán cho khách quen, không thấy khách lạ tạt vào". Trong khi đó, anh Ngọc, chủ quán băng đĩa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai lại cho rằng: "Không có gì ảnh hưởng cả! Lượng khách đến cũng như ngày thường. Rồi thành phố cũng sẽ một chiều hóa các con đường nội thành, nên chấp nhận và coi đây là cần thiết".
Tuy nhiên, việc phân luồng một chiều ảnh hưởng không nhỏ đến những người ở xa vào thành phố. Chú Anh quê ở Vũng Tàu chuẩn bị đưa con gái đi tìm trường dự thi đợt 2 thì cảm thấy khó khăn vì một số đường thay đổi. Chú nói: "Mình ở tỉnh đã không rành mà đường còn đổi chiều. Sáng giờ cứ mắc bẫy giao thông nên bị các anh cảnh sát nhắc nhở hoài. Cũng may họ thấy mình là dân tỉnh lại đưa con đi thi nên thông cảm cho".
Tại ngã tư Võ Văn Tần - Cánh Mạng Tháng Tám, ông Lê Việt Thanh, cán bộ Thanh tra Sở Giao thông Công chính cho biết: "Chúng tôi sẽ túc trực tại các ngã tư liên tục trong vòng 12 ngày, kể cả chủ nhật để hướng dẫn việc phân luồng cho người dân, tránh tình trạng rối loạn trong thời gian đầu. Chắc chắn là khi ai cũng quen dần, việc đi lại trong thành phố sẽ dễ dàng hơn".
Song, ông Thanh cũng lo lắng rằng, thứ hai sắp tới là ngày đầu tuần lưu lượng xe rất đông cộng thêm thi đại học đợt II, các con đường trong thành phố bị quá tải thì việc áp dụng phân luồng 1 chiều sẽ rất khó khăn. "Chúng tôi làm việc cả ngày chủ nhật, mong sao đến thứ hai mọi người sẽ quen dần và ổn định dòng lưu thông", ông nói.
Hữu Nam - Vũ Lê