Thứ hai, 2/7/2007, 08:23 GMT+7

Cả gia đình suýt chết vì bị bỏ thuốc trừ sâu

Lục cơm ăn, thấy thịt bò có màu đen, nghĩ mẹ bỏ tiêu nhiều nên cháu bé chê không ăn. Đến tối, bà mẹ cũng phát hiện dấu hiệu lạ trong nồi thịt bò, ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Vụ việc xảy ra chiều 28/6. Cháu Trương Nhật Trường (9 tuổi), con trai ông Trương Diễn, ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, là người đầu tiền phát hiện nồi thịt bò có màu đen, nhưng tưởng nhầm là mẹ bỏ nhiều bột tiêu.

Đến tối cùng ngày, trong khi chuẩn bị bữa ăn, bà Phạm Phan Thị Diệu Huyền (vợ ông Diễn) và bà Trương Thị Là (người hàng xóm) cũng phát hiện thịt bò đen, nghi ngờ thức ăn bị đầu độc nên ngửi thử thì thấy nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ thức ăn có nghi bị bỏ thuốc trừ sâu để điều tra. Theo lời khai ban đầu của gia đình ông Diễn và các nhân chứng là hàng xóm, chiều 28/6, họ phát hiện một đứa trẻ khoảng 14 tuổi chạy rất nhanh từ nhà ông Diễn ra.

Hiện Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tiếp tục điều tra.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao