1.500 người bị đe dọa vì nguy cơ vỡ hồ nước
Người dân xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) phập phồng khi hồ chứa nước Trà Cân dung tích 2,1 triệu m3 có nguy cơ vỡ.
Con đường dẫn lên thân đập của hồ chứa nước Trà Cân gồ ghề, khó đi hơn sau mùa mưa lũ năm 2006. Đứng trên thân đập ở độ cao 120 m so với mực nước biển, nhìn xuống dưới là những ngôi làng. Số phận của 300 nóc nhà ấy cùng với một loạt nhà máy, công trình điện quốc gia trở nên mỏng manh khi bên trong thân đập chính của hồ chứa nước Trà Cân đã được các chuyên gia kỹ thuật dự báo là rỗng ruột, thân và chân đập đang thấm nước, xuống cấp nặng.
Không thể giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt, ông Phạm Thành Sự, Chủ nhiệm HTX Đại Hiệp, nói: “Cả dân lẫn chính quyền cứ nghe trời mưa to là chạy. Dân thì chạy vào trường học tránh lũ theo phương án, còn tụi tôi thì chạy lên thân đập nghe ngóng tình hình”.
 |
| Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ nhiệm HTX Đại Hiệp, nói: “Toàn bộ thân đập này đã xuống cấp nặng, không biết có qua nổi mùa mưa lũ này không?”. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Với các hộ dân sống ở các thôn Phú Hải, Phú Trung, Phú Quý và một phần Phú Mỹ, cứ vào các tháng mùa mưa, khi ngoài đường có loa thông báo thì các gia đình lại bắt đầu sắp xếp tư trang chuẩn bị sơ tán. “Nếu năm nay tiếp tục chạy nữa thì đây là lần thứ tư. Vợ con, tài sản có trị giá thì đi trước, còn tôi ở lại trông coi nhà cửa. Khi nào trên đó la vỡ đập là dưới này chạy thôi. Ở đây nhà nào cũng vậy cả”, ông Lê Bảy (thôn Phú Thượng) nói.
"Người sơ tán kịp, còn tài sản của dân, đặc biệt là các móng trụ của hai tuyến đường dây 500 KV và 220 KV quốc gia cùng tuyến quốc lộ 14B mới nối Đà Nẵng với Tây Nguyên đi ngang qua đây sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu hồ chứa này vỡ”, ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, kiêm trưởng ban phòng chống bão lụt huyện, cho biết.
Rất nguy cấp khi mùa mưa lũ cận kề
Sau hơn 3 năm thi công bằng phương pháp thủ công và thô sơ, năm 1986 hồ chứa nước Trà Cân, sức chứa 2,1 triệu m3 nước đã hoàn thành, đảm bảo cấp nước cho hơn 140 ha lúa của xã Đại Hiệp. Đây là hồ chứa nước đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được xây dựng vào thời điểm đó. Thế nhưng với những người từng tham gia xây hồ Trà Cân vào thời đó như ông Sự thì tuổi thọ của nhiều hạng mục ở công trình này đã hết từ lâu, nhất là hệ thống cửa xả nước tại đập chính.
“Thân đập đắp bằng đất, cửa xả đúc bằng bêtông cốt thép, nhưng giờ cũng đã mục rữa hết. Mới đây lại xuất hiện nhiều tổ mối trên thân đập chứng tỏ bên trong đã mục rỗng. Nếu mực nước lên mức báo động thì nguy cơ vỡ đập là điều không thể tránh khỏi. Nó sẽ vỡ ngay cửa xả này. Khi ấy toàn bộ làng mạc bên dưới sẽ bị xóa sổ”, ông Sự vừa chỉ tay vừa phân tích.
Nguy cơ vỡ hồ chứa đã rõ, nhưng dù sự việc được người dân lẫn các cấp chính quyền địa phương khẩn báo cách đây 3 năm, nhưng suốt thời gian qua hồ Trà Cân vẫn nằm ngoài danh sách duy tu bảo dưỡng hằng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Năm vừa rồi, Bộ trưởng Cao Đức Phát về thị sát hồ và đã quyết định cấp kinh phí để sửa chữa. Dự án đại tu hồ Trà Cân với tổng kinh phí 17 tỷ đồng được khởi động. Tuy nhiên, Phó chủ tịch huyện Đại Lộc Phan Đức Tính lo ngại sẽ không kịp tiến độ khi mùa mưa lũ năm 2007 đã cận kề.
(Theo Tuổi Trẻ)