Thứ sáu, 22/6/2007, 04:26 GMT+7

Cháu bé 18 ngày tuổi bị bỏng do y tá bất cẩn

Viện Bỏng quốc gia vừa tiếp nhận cháu Võ Thị Bình (18 ngày tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An). Bé bị bỏng nước sôi khi y tá của Khoa Sản vô tình đặt cháu gần ấm nước đang đun.

Các bác sĩ tại khoa Nhi cho rằng, việc điều trị cháu Bình gặp nhiều khó khăn hơn vì cơ thể cháu quá yếu. Đến tối ngày 21/6, sức khỏe của cháu bé đã tiến triển tốt hơn. Hiện cháu có nhiều nguy cơ như biến chứng viêm phổi, nhiễm trùng do bỏng sâu và tiêu chảy, sốt nhẹ.

Theo chị Trần Thị Huế (mẹ cháu bé), cháu Bình vốn sinh thiếu tháng với trọng lượng 2 kg. Khi sinh ra, cháu phải nằm trong lồng ấp và khi được bác sĩ cho ra ngoài làm quen với không khí thì xảy ra sự cố trên.

Nước sôi trào vào người đứa trẻ, khiến cháu bị bỏng toàn bộ phần lưng và tay phải. Đứa bé được phía Viện Bỏng xác nhận là bỏng nước sôi toàn lưng 10% và 0,2% độ sâu.

Chị Huế cho biết thêm, khi đưa cháu đi cấp cứu bỏng thì phía Bệnh viện Đa khoa Nghệ An chỉ nói là bé bị rộp da bẩm sinh nên phải chuyển lên Viện Bỏng quốc gia. Nhưng khi lên tới Viện Bỏng mới biết cháu bé bị bỏng nước sôi.

“Y tá gây bỏng cho cháu đã đến thăm và hỗ trợ gia đình, nhưng lãnh đạo Khoa Sản, Bệnh viên Đa khoa Nghệ An phải nhận trách nhiệm với gia đình, nhưng họ đang đùn đẩy”, chị Huế nói.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

(Theo Gia Đình Xã Hội)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao