Góc khuất sau quán bi a máy lạnh
Tại điểm bida máy lạnh tối cuối tuần ở quận Tân Bình, TP HCM, khách choáng ngợp bởi ánh đèn neon và sự xuất hiện của gần chục cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đồng phục váy ngắn màu đen, áo thun xanh hai dây mỏng manh.
"Hai anh chơi gì? Lỗ hay phăng?". "Anh ơi, các con bài của mình nè…", cô nhân viên đưa cho khách xem những lá bài vừa phát ra. Cô nhanh nhẹn lấy cục lơ thoa nhẹ vào đầu cơ khách đang cầm trên tay, rồi nói nhỏ: "Hôm nay, chủ em nói cuối tuần, chơi tới sáng luôn, anh ở lại chơi tới sáng nhé".
"Anh đánh giỏi quá. Thắng ba quả nữa là em thưởng…", cô nhân viên cởi mở. Tiếp đến, dù khách chưa thắng được ba quả bi như cô gái ra điều kiện nhưng vẫn được thưởng một cái "chóc" vào má.
 |
| Tiếp viên bi a. Ảnh: Công An Nhân Dân |
Gần 1h sáng, nhóm bạn rời khỏi điểm bida, sau khi chi phí 600.000 đồng. "Lúc nãy cô bé đó có cho cậu số điện thoại không? Cô bé của anh thì đêm nay kẹt trực ca đêm, nên hẹn gặp trưa mai…", hai vị khách nói với nhau.
Nhiều ngày liên tiếp sau đó, dưới sự dẫn dắt của anh bạn, phóng viên được mục kích việc tiếp viên nữ phơi bày thân thể, lựa lời ngon ngọt đẩy đưa cùng khách làng chơi.
Hầu hết nhân viên, tiếp viên nữ không có lương, hoặc có chỉ là tượng trưng từ 300.000 đến 600.000 đồng, nhưng bị trừ vào tiền may sắm đồng phục. Để có chi phí cho việc sắm sửa điện thoại, xe gắn máy đắt tiền, quần áo hợp thời trang, nhiều một số cô gái phục vụ ở bi a máy lạnh sẵn sàng phục vụ "công đoạn" tiếp theo..
Linh, một nhân viên quán bi a cho biết: "Em ở Kiên Giang, lên thành phố, phải thuê nhà trọ, lương vài trăm ngàn không đủ ăn. Tuy nhiên, chúng em cũng chọn mặt gửi vàng, người nào mình cảm thấy thích, có tình cảm thì đi chơi, vui vẻ cả đôi bên. Vừa có tiền tiêu, vừa không bị mang tiếng…".
(Theo Công An Nhân Dân)