Thứ bảy, 26/5/2007, 10:43 GMT+7

Ngôi nhà cổ 200 tuổi 'kêu cứu'

Thời gian đã làm ngôi nhà xuống cấp vì mối, mọt nhưng không làm phai mờ nét văn hóa, kiến trúc độc đáo, lâu đời nhất ở Bình Định. Đó là ngôi nhà của ông Huỳnh Thế Phú, xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngôi nhà có kiến trúc giống nhà rường ở Huế theo phong cách "ba gian, hai chái". Cột, kèo được làm bằng gỗ quí. Trên từng vì kèo, con đội, bình phong được điêu khắc tinh xảo với những giao, long, hoa quả, bát bửu, dải lụa và một số tấm gỗ được chạm khắc nhiều nét hoa văn đẹp mắt. Theo ông Phú, ngôi nhà cổ đã hơn 200 năm tuổi.

Điều thú vị là kiến trúc và không gian của ngôi nhà này khá giống với những ngôi nhà cổ có từ 150 đến 200 trăm tuổi ở Làng cổ Phước Tích, huỵên Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Ông Phú tâm sự: "Nhiều người đã tìm đến hỏi mua xác ngôi nhà nhưng vì đây là di sản của gia tộc nên chúng tôi kiên quyết bằng mọi giá phải gìn giữ cho con cháu. Tuy nhiên, chúng tôi rất lo vì ngôi nhà ngày một xuống cấp nghiêm trọng".

Qua nhiều năm tháng, ngôi nhà đã bị hư hỏng và đã được sữa chữa một phần. Ngói vảy cá bằng đất nung được thay lại bằng loại ngói thông thường; nền gạch đất nung cũ thay bằng gạch men. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cột, kèo, cửa đã bị mối, mọt làm hư hỏng ngày càng nhiều.

(Theo TTXVN)

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao