'Cô gái mất tích' sẽ được cư trú hợp pháp tại Trung Quốc
Ông Dương Thanh Hải, Phó trưởng Ban quản lý xuất nhập cảnh Cục Công an Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, cho biết theo quy định, cô Trần Thị Hạ (người bị mất tích 18 năm) phải bị bắt giam do tội nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt nên sẽ tạo điều kiện để cô Hạ được ở lại.
>Cô gái mất tích 18 năm đã gọi điện về Việt Nam
>Một cô gái mất tích 18 năm
“Sau khi có hộ chiếu do Việt Nam cấp, cô Hạ có thể xin thị thực (visa) một tháng ở Trung Quốc, sau đó gia hạn mỗi lần ba tháng. Sau một thời gian, chúng tôi có thể xem xét cấp giấy cư trú cho cô Hạ. Trong trường hợp cô Hạ đăng ký kết hôn với người chồng hiện nay thì cũng sẽ được cấp giấy cư trú”, ông Dương Thanh Hải cho biết. Nhưng để đăng ký kết hôn với chồng, cô Hạ phải trở về Việt Nam để làm giấy xác nhận độc thân và không phạm pháp.
Như vậy, hiện nay rào cản lớn nhất là tính hợp pháp của việc cư trú tại Trung Quốc của cô Hạ xem như đã được tháo gỡ. Trước mắt cô Hạ cần có hộ chiếu và thị thực Trung Quốc để yên tâm ở tại Trung Quốc mà không bị truy tố về tội nhập cư bất hợp pháp. Nhưng để được cư trú lâu dài, cô cần trải qua rất nhiều thủ tục khác.
Trước đó, ngày 26/3, cô Trần Thị Hạ đã gọi điện thoại về nhà anh Nguyễn Khắc Luân, người được cho là anh trai của cô Hạ, ở thành phố Hải Phòng. Cô đã trực tiếp nói chuyện với mẹ là bà Nguyễn Thị Xuân. Nhưng vì 18 năm không nói tiếng Việt nên cô không thể giao tiếp được với bà.
(Theo Tuổi Trẻ)