Nhiều hộ dân xóm ghe thuyền cần được hỗ trợ sau trận cháy
Căn nhà 558/20 ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM của ông Võ Văn Hải giờ chỉ còn trơ những cọc sắt đen sì. Ông Hải rơm rớm nước mắt: "Tôi chạy xe ôm, còn vợ bán hủ tíu trong hẻm. Đang ở dưới quê, nghe tin nhà cháy vợ tôi ngất xỉu, hiện giờ vẫn đang nằm bệnh viện".
Nhà ông Hải là một trong hơn 10 căn nhà bị thiêu rụi trong tối 3/3. Tài sản có giá trị nhất là hai chiếc xe máy cũng cháy thành tro.
 |
| Công an đang xem xét hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn trưa 4/3. Ảnh: Ánh Hồng. |
Cô Phạm Thị Lan, chủ hộ số 552/18 đưa mắt nhìn sang bức tường nứt toác và mái tôn trống hoác kề bên kể lại: "Khoảng 7 giờ tối hôm qua, tôi và mấy đứa cháu ngoại đang ở trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa bùng lên. Tôi chỉ kịp vơ mớ giấy tờ, sổ hộ khẩu rồi kéo mấy đứa cháu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, cũng không dám hy vọng nhà mình còn thứ gì. Nhưng rất may nhà không bị thiệt hại gì dù chỉ cách xa đám cháy chưa đến 1 mét", cô nói. Tuy vậy nhìn quang cảnh hỗn độn ấy cô vẫn chưa hết hãi hùng. "Tôi thấy bất ổn ngay trong chính căn nhà của mình", cô Lan thở dài.
Ông Trần Ngọc Dũng, một cư dân địa phương 3 sống tại phường Tân Hưng và đã tham gia chữa cháy trong trận hoả hoạn đêm qua tường thuật lại: "Xe cứu hoả quận 8 tuy có mặt kịp thời nhưng ngọn lửa cao tới 7-8 mét, lại gặp gió lớn nên không tài nào khống chế nổi". Chứng kiến đám cháy ngay từ đầu, ông Dũng tặc lưỡi kể, dưới chân tôi dầu ngập qua khỏi mắt cá, xung quanh lửa cháy phừng phừng. Cuối cùng phải nhờ đến vòi rồng của lực lượng cứu hộ đường sông Cảng Sài Gòn lấy nước trực tiếp từ sông lên mới chế ngự nổi ngọn lửa hung hãn.
 |
| Một căn bếp cháy rụi sau trận cháy. Ảnh: Vũ Lê. |
Ông Võ Văn Sơn, Phó trưởng phòng chỉ huy tác chiến PCCC Sở Công An TP HCM cho biết, có 20 xe cứu hoả tham gia chữa cháy trong sự cố này, đến 22 giờ đêm 3/3 thì tạm ổn. Tuy nhiên, đến 2 giờ sáng ngày 4/3 ngọn lửa lại bất ngờ bùng lên tạo thành một trận cháy nữa. Xe cứu hoả của quận 4 và một số quận lân cận một lần nữa phải quay lại hiện trường tiếp tục ứng cứu. 20 phút sau đám cháy này mới được dập tắt.
Trao đổi với VnExpress sau một đêm thức trắng với hoả hoạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng quận 7, ông Trần Mộng Thanh xót xa nói: "Trận cháy đêm qua quá lớn, rất may không thiệt hại về người. Song có đến 15 hộ dân bị mất trắng vì mọi tài sản đều cháy rụi. Lo lắng mọi người quay trở lại sẽ gặp nguy hiểm, tôi và các anh em dân phòng đã vác chiếu ra hiện trường canh gác cho yên tâm".
Ngay tối hôm qua, UBND phường Tân Hưng quận 7 đã mua chăn, màn ứng cứu kịp thời cho người dân đang trong cảnh màn trời chiếu đất. Cán bộ UBND phường cũng đã kêu gọi người dân không còn nhà cửa đến Nhà văn hoá và ban điều hành khu phố 3 để ngủ tạm.
Ông Thanh cho biết thêm, tính đến 15 giờ ngày 4/3, có 21 hộ dân bị ảnh hưởng nặng sau vụ cháy. Ngay trong đêm qua, lãnh đạo quận và phường đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân bị cháy toàn bộ 1 triệu đồng/ hộ và 500.000 đồng cho những hộ bị cháy một phần.
 |
| Hàng loạt bình dầu chai - chai bột cùng phế liệu được mang đi bán mong vớt vát chút tiền để sống qua ngày đoạn tháng. Ảnh: Vũ Lê. |
Theo ông Thanh, ngày 4/3 phường Tân Hưng đã nhận được 1 tấn gạo và 50 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị nạn từ các mạnh thường quân. Ông Thanh cho hay, ngay khi có số liệu thống kê thiệt hại tài sản, phường sẽ cấp tiền và gạo giúp đỡ các hộ dân. Riêng những em học sinh từ ngày 5/3 sẽ được hỗ trợ tập, sách để tiếp tục đi học.
Từ sáng 4/3, lực lượng công an thành phố đã tiến hành xem xét và điều tra hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ hoả hoạn. Đến 16 giờ chiều, những bức tường cao bị cháy đen đã được lực lượng dân quân tự vệ và tổ quản lý trật tự đô thị tiến hành tháo dỡ và giật sập để đề phòng trường hợp nhiều mảng bê tông rơi bất ngờ gây tai nạn. Những phế liệu còn sót lại như bình dầu chai - chai bột, tôn, cửa sắt được người dân mang đi bán phế liệu hòng vớt vát chút tiền sống qua ngày đoạn tháng.
Cuối giờ chiều ngày 4/3, tại hiện trường, ngoài cảnh sát khu vực, lực lượng dân phòng của phường còn có rất nhiều người dân xin được trở lại nhà cũ tìm giấy tờ và tiền bạc còn sót lại. Họ bới tìm trong đống đổ nát những vật dụng bị cháy đen ngòm với tia hy vọng mong manh.
Ánh Hồng - Vũ Lê