Thứ tư, 24/1/2007, 05:40 GMT+7

Hà Nội 'nóng' trước giờ bóng lăn

Sáng nay, phố Hàng Bông rực một màu đỏ của băng rôn, cờ, áo dành cho các fan bóng đá. Không khí ăn bóng đá, ngủ bóng đá đã len lỏi vào cả những quán cafe, quán cóc vỉa hè. Tại nhà thi đấu Quần Ngựa, chương trình "Đêm hội bóng đá" hứa hẹn sẽ thu hút hàng nghìn cổ động viên tham dự.

Trên tầng 2 quán cafe Nhân (Hàng Hành), vừa dán mắt vào tờ báo, cậu thanh niên vừa phì phèo điếu thuốc và "phán": "Khó mà đấu được Thái. Việt Nam gặp hòa là may". Cậu bạn ngồi kế bên cũng tỏ ý đồng tình: "Ở cửa Thái vẫn an toàn hơn. Trận này đội mình sứt mẻ nhiều lắm. Tỷ lệ đặt trận này thế nào nhỉ?"

Chốc chốc, những bàn kế bên lại vọng sang những câu thăm hỏi: "Tối nay đi xem bóng đá chứ?", "Mua được vé chưa?",..

Băng rôn ế ẩm, vé "chợ đen" hút khách

11 giờ trưa, các cửa hàng bán băng rôn, áo, cờ cổ động trên phố Hàng Bông khá thưa thớt người mua. Chị Hồng, chủ cửa hàng ở 61 Hàng Bông cho biết: "Từ sáng tới giờ vẫn chưa bán được nhiều". Chồng chị lệ khệ bê ra xe một bao tải chứa toàn áo, cờ phục vụ cổ động viên bóng đá để xuống sân Mỹ Đình. "Vắng khách nên đành phải chia người ra bán chứ ngồi một chỗ thì bao giờ mới hết hàng", chị Hồng lắc đầu.

Tuy nhiên, chị Hồng phán đoán, có thể trước giờ bóng lăn, cổ động viên mới mua bán nhộn nhịp.

Một chiếc áo hình quốc kỳ có giá 35.000 đồng. Ảnh: T.D.

Quá trưa, phố Trịnh Hoài Đức và quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đông nghịt người. Giá vé "chợ đen" đã giảm đi đôi chút. Tiếng chào mời, mặc cả, gạ gẫm lẫn với những tiếng văng tục, chửi thề của cả người bán lẫn người mua chốc chốc lại vang lên.

Sau một hồi vòng vèo, anh Thanh, nhân viên công ty thiết bị y tế ở phố Nguyễn Đình Chiểu đã phải bỏ ra 1.200.000 đồng để mua hai cặp vé cửa 10 khán đài B. "Giá hơi 'chát', nhưng không mua giờ, sợ chiều tối không còn", anh Thanh cẩn thận đút tập vé vào túi áo ngực rồi lên xe.

Mặc dù, giải đấu này chỉ có một trận diễn ra ở Việt Nam, nhưng nhiều quán cafe bóng đá, nhà hàng... đều coi đây là cơ hội thu hút khách. Nhà hàng Cầu Trục ở 36 Cát Linh còn treo tấm băng rôn quảng cáo: "Truyền hình trực tiếp các trận đấu AFF cup trên màn hình 300 inch".

Anh Hoàng, quản lý nhà hàng Cầu Trục cho biết, vì nhà hàng có phục vụ bóng đá bằng màn hình 300 inch nên lượng khách đến ăn nhậu, thưởng thức bóng đá tăng đáng kể. Tối nay, hầu hết các bàn nhậu đã được đặt chỗ. "Bỏ gần triệu ra mua cặp vé thì thà vào nhà hàng vừa nhậu vừa xem còn khoái hơn", anh Hoàng "tiếp thị".

Tại Nhà thi đấu Quần ngựa, công tác chuẩn bị cho "Đêm hội bóng đá" Việt Nam - Thái Lan tối nay đang được gấp rút hoàn thành. Trong khu vực có sức chứa 4.000 người, ban tổ chức đã cho lắp đặt 4 màn hình 300 inch cùng hàng trăm chiếc thùng phuy to để khán giả thoái mái "xả tress".

sdfsdfsdf
Khán giả có thể vừa ngồi uống nước, xem bóng đá rồi "xả stress" vào những chiếc thùng phuy này. Ảnh: T.D.

Anh Phạm Xuân Sơn, thành viên ban tổ chức "Đêm hội bóng đá" cho biết: "Vui lắm. Không khí sôi nổi chẳng khác gì trong sân vận động. Sau mỗi pha bóng hay, khán giả lại dùng giày dép, gậy gộc gõ vào thùng phuy, tạo ra không khí náo nhiệt chỉ ở đây mới có". Ngay từ 6h tối, chương trình "Đêm hội bóng đá" tại Nhà thi đấu Quần ngựa sẽ bắt đầu với chương trình ca nhạc.

Thái Lan quyết giành ít nhất 1 điểm

Trong tâm trạng khá thoải mái, một số cầu thủ và lãnh đạo đội tuyển Thái Lan vui vẻ ngồi nhâm nhi cafe sáng trên con phố nhỏ gần khách sạn La Thành.

Từng nhiều năm thi đấu tại V-Leage, cầu thủ Kiatisak thể hiện sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam: "Chúng tôi sợ nhất là cổ động viên Việt Nam. Đó là trở ngại lớn nhất tuyển Thái Lan phải vượt qua. Chính vì thế tối nay chúng tôi phải thi đấu 100% sức lực".

Còn Nirut Surasiang đang thi đấu cho đội Bình Định dự đoán: "Cơ hội cho Thái Lan và Việt Nam là 50-50. Bởi vậy, Thái Lan quyết giành ít nhất 1 điểm".

Sau một hồi lắng nghe học trò bình luận, ông Sompol Chomchuen, trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan nhận định: "Cổ động viên Việt Nam thật là tuyệt vời. Nhưng chúng tôi quyết giành ít nhất là một điểm để tạo tâm lý cho trận lượt về. Còn nếu được 3 điểm thì quá tốt".

Thượng tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, 100% quân số của Trung đoàn (khoảng hơn 800 cán bộ chiến sĩ) sẽ ứng trực 24/24, bắt đầu từ 16h ngày 24/1. Cùng với các đội tuần tra cơ động trên các tuyến phố, đơn vị sẽ tổ chức nhiều điểm chốt chặn chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại những điểm "nóng" trên địa bàn thành phố như quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Long Biên, Hai Bà Trưng.

Ngoài ra, Trung đoàn sẽ có lực lượng cải trang dân sự trà trộn vào các quán ăn đêm, tụ điểm mà các "quái xế" thường tụ tập để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Khi phát hiện hiện tượng tụ tập, lực lượng này sẽ phối hợp với lực lượng công khai và công an các quận huyện để bắt giữ những tên cầm đầu, giải tán đám đông. Đồng thời, cương quyết xử lý các hàng quán bán quá 24h.

Tiến Dũng - Anh Đức

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao