Sau bão Durian, hàng nghìn người khắc khoải chờ cứu trợ
Hơn một tháng sau khi bão đổ bộ vào Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng nghìn hộ dân ở huyện Long Điền vẫn chưa thấy “bóng dáng” tiền cứu trợ. Dân “kêu” cứu trợ quá chậm, chính quyền thì nói phải đi thẩm định cho chắc.
Tại các ấp Phước Lâm, Phước Thọ, xã Phước Hưng (huyện Long Điền), cảnh hoang tàn sau bão vẫn còn nguyên. Người dân không có tiền mua tôn lợp nhà và phải chờ tiền cứu trợ của nhà nước. Hơn một tháng qua, chính quyền đã làm hàng loạt cuộc khảo sát, thẩm định mức độ hư hại mà tiền vẫn... bặt vô âm tín.
 |
| Chưa có tiền hỗ trợ, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Điển ở ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, phải vay tiền để làm lại nhà. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Tại tổ 3, ấp Phước Thọ, căn nhà của chị Võ Thị Phượng bị sập tường gian nhà sau, tốc mái toàn bộ ngôi nhà. Gia đình chị thuộc diện nghèo khó, chồng vừa chết, chị sống cùng mẹ già và hai đứa con nhỏ trong căn nhà “ngàn sao” từ sau bão đến nay. Chị cho biết, chính quyền cứ vào “thẩm định” mãi mà chưa thấy nói gì đến hỗ trợ tiền.
Phó chủ tịch xã Phước Hưng Nguyễn Văn Hiệp phân trần: “Xã đã làm hết sức mình, sở dĩ chậm hỗ trợ cho dân là vì chúng tôi phải đi thẩm định cho chắc”.
Thiếu kinh phí hay có chuyện không rõ ràng?
Tại văn bản 4466 (ngày 8/12/2006), UBND tỉnh chỉ đạo “cứu trợ với tinh thần khẩn cấp, kịp thời”. Thế nhưng, phương châm này không được các địa phương làm đến nơi đến chốn. Kết quả là hàng nghìn hộ dân chưa nhận được tiền hỗ trợ. Nhiều người còn đặt nghi vấn phải chăng tiền hỗ trợ đã bị địa phương “ém”?
Theo phản ảnh của người dân ở huyện Tân Thành, số tiền được hỗ trợ trong danh sách được cấp so với số tiền họ thực nhận “vênh” nhau. Có gia đình chỉ nhận 1 triệu đồng, nhưng trong danh sách duyệt lại được chi 2 triệu đồng.
Mức hỗ trợ của từng gia đình có sự khác biệt khó hiểu. Tại thị trấn Phú Mỹ, có hộ gia đình bị thiệt hại trên 50% chỉ nhận 1 triệu đồng tiền hỗ trợ, nhưng trường hợp tương tự lại nhận 2 triệu đồng.
Ngày 11/1, giải trình về vấn đề này, chủ tịch UBND huyện Tân Thành Lê Văn Xương cho biết các hộ bị thiệt hại dưới 50% được hỗ trợ 2 triệu đồng, nhưng địa phương mới nhận 50% nên việc hỗ trợ cho dân cũng chỉ ở mức 50%, tức là tạm ứng 1 triệu đồng. Khi phát tiền cán bộ không giải thích đây là tiền tạm ứng nên xảy ra hiểu lầm.
"Trước 23 tháng chạp sẽ có nhà cho dân ăn tết", Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Minh Sanh trong cuộc gặp báo chí chiều 11/1. Ông Sanh cho biết, chủ trương của tỉnh là nhất quán, tập trung mọi điều kiện tốt nhất để cứu trợ cho dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có địa phương làm chưa tốt, khi nhận được phản ảnh UBND tỉnh đã chấn chỉnh ngay.
Theo ông Sanh, do khâu bình xét có nơi làm chặt chẽ, có nơi dễ dãi và việc giải thích cho dân cũng chưa thấu tình đạt lý nên đã gây ra những thắc mắc trong dân.
(Theo Tuổi Trẻ)