Người nói đùa mang bom lên máy bay bị khởi tố
![]() |
| Ảnh. Hoàng Hà |
Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can với ông Nguyễn Thái Sơn về tội cản trở giao thông đường hàng không. Mức phạt của khung tội này nặng nhất lên tới 15 năm tù. Mặc dù cho tại ngoại, song khả năng bắt giam 'người nói đùa có bom' vẫn không loại trừ.
Trước giờ máy bay cất cánh, câu nói đùa có bom trong hành lý xách tay của ông Sơn đã khiến chuyến bay phải dừng lại để rà soát an ninh, gây thiệt hại uy tín và vật chất cho Vietnam Airlines.
Sáng nay, một cán bộ điều tra cho VnExrpess biết, ông Sơn được tại ngoại. Tùy theo hành vi khai báo, cùng việc khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra sẽ cân nhắc áp dụng biệt pháp bắt tạm giam với bị can này. Ông Nguyễn Thái Sơn, 34 tuổi, là Trưởng Phòng kinh doanh Công ty TNHH Hòa Phát, một hành khách đi lại rất nhiều bằng đường hàng không.
| Một ngày sau khi vụ án được khởi tố điều tra, 24/10, Vietnam Airline tuyên bố sẽ cấm bay không thời hạn với 3 hành khách có hành vi "nói đùa có bom", trong đó có ông Nguyễn Thái Sơn. |
Theo tội danh bị khởi tố, điều 217 Bộ luật hình sự, mức hình phạt nhẹ nhất với người có hành vi cản trở giao thông đường hàng không là 3 năm tù treo. Trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, án cao nhất là 15 năm tù.
Ngày 18/8, trên chuyến bay VN 267 đi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) tới Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, hành khách đã ổn định chỗ ngồi, ông Sơn cất valy lên khoang để đồ, nói với người bên cạnh rằng trong valy của mình có bom.
Ngay lập tức, chuyến bay được lệnh dừng lại. Toàn bộ gần 150 hành khách phải di chuyển ra ngoài... Công tác an ninh được khẩn trương tiến hành. Chuyến bay bị hủy, hơn 3 tiếng sau mới khởi hành. Thông tin có bom được xác định là giả. Ông Sơn được đưa thẳng về công an huyện Sóc Sơn để lấy lời khai.
Tối cùng ngày, Trưởng công an huyện Sóc Sơn, Nguyễn Văn Nguyệt cho biết, tại thời điểm lên máy bay, ông Sơn không sử dụng chất kích thích. Từ "bom" chính là tiếng lóng ông này ám chỉ có tiền trong hành lý. Sau khi lấy lời khai, ông Sơn được thả.
Như VnExrpess đưa tin, vài ngày sau câu "vạ miệng", ông Sơn đã phân trần không ngờ câu nói đùa của mình lại gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. "Đây là kinh nghiệm nhớ đời. Tôi nói trong va ly có bom chỉ có ý là trong đó có rất nhiều tiền", ông giải thích.
Trước việc Vietnam Airline tuyên bố sẽ kiện đòi bồi thường thiệt hại ít nhất 400 triệu đồng; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi trên, vị trưởng phòng kinh doanh của Hòa Phát từng bày tỏ mong muốn được thương lượng với hãng hàng không quốc gia này.
Anh Thư
|
|
- Các hiền sĩ nản lòng vì sự 'rề rà' của Bộ giáo dục (29/10)
- Ngưng lưu thông cầu Chà Và, ùn ứ nhiều tuyến đường (28/10)
- Giám đốc Kho bạc Hà Tây rơi 22 phong bì tiền biếu (28/10)
- Thanh tra lao động thiếu, tất yếu gia tăng đình công (28/10)
- El-Nino sẽ xuất hiện vào tháng 12 (28/10)
- Đề nghị cách chức Phó bí thư Thị ủy Phúc Yên (28/10)
- Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ nhà công vụ (28/10)
- Xe khách lao xuống vực, 5 người chết (28/10)
- Dự luật lao động 'trói' lao động đình công (28/10)
- TP HCM 'xóa sổ' cảng thủy nội địa (27/10)
- Thu hồi ôtô trị giá 800 triệu đồng của 'quan huyện' (27/10)
- Tổng duyệt chương trình cho hội nghị APEC (27/10)
- Người chuyển đổi giới tính phải được thừa nhận (27/10)
- Thiệt mạng do tưởng mìn là phế liệu (27/10)
- Thi uống rượu, 1 dân nhậu tử vong (27/10)
























| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress