Thứ hai, 25/9/2006, 10:36 GMT+7

Những người có 'tài' nhảy việc

Ra trường 3 năm, đổi chỗ làm 4 lần với công việc ngược nhau 180 độ là trường hợp của Thu Nga, cựu SV khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM. Mới ra trường một năm nhưng Phương Lan tỏ ra không thua kém "đàn chị" với 3 lần nhảy việc.

"Học ngoại ngữ ra trường không sợ không có việc làm", Thu Nga tuyên bố như đinh đóng cột, "nhưng do không có chuyên môn cụ thể nên tụi mình khó có thể trụ lâu dài ở một chỗ nào được". Chẳng thế mà sinh viên tốt nghiệp các khoa ngoại ngữ hay tự ví mình là dân trí thức "nửa mùa", nổi tiếng với "tài" nhảy việc.

Những "bước nhảy" chóng mặt

Nghề hướng dẫn viên du lịch
Nghề phiên dịch cho khách du lịch luôn trong nguy cơ "nửa mùa". Ảnh: Thanh Niên

Công việc làng nhàng của một tiếp tân khách sạn chỉ sử dụng mấy câu giao tiếp thông thường khiến Thu Nga, cựu SV khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM ngán ngẩm.

Chuyển sang phiên dịch cho một công ty liên doanh làm theo dự án, ban đầu Nga thấy hứng khởi vì được "ngập đầu ngập cổ" trong những buổi gặp gỡ với đối tác nước ngoài. Song đến khi dự án đi vào hoạt động, vai trò phiên dịch viên cũng kết thúc, và cô lại phải vác đơn đi tìm dự án khác.

Mệt mỏi với những "bước nhảy" nhanh đến chóng mặt, Nga thử đứng lớp tại một trung tâm ngoại ngữ. Tạm ổn! Nhưng khi cô nộp đơn xin dạy chính thức ở một trường trung học thì được yêu cầu trình bằng cấp chuyên ngành sư phạm.

Hiện đang là thư ký tổng hợp cho một công ty Nhà nước, Nga bộc bạch ý định nhảy thêm bước nữa vào đầu tháng tới. "Mỗi lần vác hồ sơ đi kiếm việc oải lắm, nhưng không có chuyên môn cụ thể khó làm gì lâu dài được", Nga thở dài.

Mới ra trường một năm nhưng Phương Lan tỏ ra không thua kém "đàn chị" với 3 lần nhảy việc. Lan cho biết, có tiếng Anh trong tay dễ xin việc lắm. Chỗ nào tuyển dụng cũng cần người biết tiếng Anh nhưng vị trí đòi hỏi riêng chuyên ngành Anh văn lại không nhiều. Rốt cuộc những công việc có mức lương kha khá thường kiêm luôn rất nhiều việc, trong khi tiếng Anh, sở trường của sinh viên ngoại ngữ không được phát huy cao độ.

Cử nhân khoa Đông phương học "gặp thời" hơn khi người giỏi các ngôn ngữ: Nhật, Hàn, Ấn, Trung... vẫn còn hiếm. Lương 400-500 USD/tháng là bình thường. Song, không ít cử nhân ngành học này cũng lâm vào tình trạng "nửa mùa" vì cùng chung một điểm yếu là thiếu trình độ chuyên môn nhất định.

Thanh Phương, cựu SV khoa Đông phương, Trường ĐH DL Ngoại ngữ - Tin học nói: "Lúc nào cũng có cảm giác mình ở ngoài rìa của công ty vì mình chẳng phụ trách chính một lĩnh vực nào cụ thể. Chỗ nào cần thông dịch thì mình tới giúp, thành thử chuyện gì cũng biết chút chút nhưng thực ra chẳng nắm chắc điều gì".

Liều thuốc cho bệnh "nửa mùa"

Rất nhiều cử nhân ngoại ngữ ra trường đều lận lưng một vài bằng cấp khác. "Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ phổ biến. Nó chỉ có thể là phương tiện chứ không thể là vũ khí lợi hại nhất để kiếm một công việc ngon lành", Thùy Linh chia sẻ.

Sau khi lấy văn bằng 2 chuyên ngành kinh tế, với lợi thế tiếng Anh vượt trội, Thùy Linh được nhận vào làm ở vị trí tốt tại một công ty xuất nhập khẩu, chấm dứt chuỗi ngày bay nhảy. Còn với tấm bằng sư phạm Pháp văn trong tay, một trường trung học đã rộng cửa chào đón cô giáo Ngọc Mai. "Có tấm bằng thứ hai trong tay mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều vì không còn lơ mơ về chuyên môn nữa", Mai cho biết.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do: thời gian, tiền bạc, sức ép công việc... không phải ai cũng có điều kiện học thêm văn bằng 2 sau khi ra trường. Trung Tân, cử nhân Đông phương học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, hiện đang là manager network, vị trí không thể thay thế của một hãng điện thoại di động nổi tiếng, khẳng định: "Có tấm bằng thứ hai hay không thật sự không quan trọng. Điều quan trọng là phải xác định được hướng đi chính xác rồi đào sâu kiến thức ở lĩnh vực đó".

Sinh viên ngoại ngữ ra trường thường ở trong tình trạng hoang mang, lo sợ vì không có một hướng đi rõ ràng phía trước. Những ngành học mang tính chất tổng hợp như ngoại ngữ thường không phân chuyên ngành.

Nhiều sinh viên thừa nhận rằng rất nhiều mảng kiến thức được dạy trong nhà trường không được sử dụng tới trong quá trình làm việc. Thừa mà thiếu là ở chỗ đó. Để tránh trở thành trí thức "nửa mùa", không còn cách nào khác là sinh viên phải tự khám phá bản thân xem thế mạnh, sở trường của mình là gì. Từ đó định cho mình một hướng đi rõ ràng nhằm tránh bỡ ngỡ, hoang mang về sau.

* Tên nhân vật đã có sự thay đổi.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao