5.000 người tham gia cuộc chạy Terry Fox
 |
| Nhiều người tàn tật cũng tham gia cuộc chạy. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sáng nay, khoảng 5.000 người dân Hà Nội cùng bạn bè quốc tế tập trung tại bờ hồ Thiền Quang hưởng ứng cuộc chạy marathon Terry Fox, quyên tiền chữa trị ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.
Thời tiết mát mẻ của mùa thu đã khiến nhiều người có tâm trạng thoải mái khi chạy quanh hồ Thiền Quang. Chị Thu Hương, phường Hàng Bài, cho biết, chị đã 2 năm tham gia cuộc chạy, vừa để nâng cao sức khỏe vừa hoạt động có ích cho cộng đồng.
10 bàn quyên góp tiền ủng hộ đều thu hút đông người dân tham gia. Tại đây, người tham gia chạy được phát áo và mũ lưu niệm miễn phí. Đây là năm thứ 7 cuộc chạy được tổ chức tại Việt Nam. Năm ngoái, đã có hơn 11.000 người tham gia chạy marathon ở TP HCM và Hà Nội, quyên góp được 700 triệu ủng hộ cho các bệnh nhân bị ung thư.
Theo ông Gabriel M. Lessard, Đại sứ Canada tại Việt Nam, cuộc chạy Terry Fox là sự kiện gây quỹ ung thư trong một ngày có quy mô lớn nhất toàn cầu, thu hút được đông đảo nhân dân thế giới tham gia. Hy vọng ngày càng có nhiều người hưởng ứng cuộc chạy, góp sức biến giấc mơ của Terry Fox thành hiện thực.
Terry Fox - một thanh niên người Canada, bị mắc ung thư xương ở tuổi 18, chân phải của anh phải cắt trên đầu gối khoảng 15 cm. Trong những ngày điều trị, anh trải qua những cơn đau chưa từng biết đến, chứng kiến bệnh ung thư hủy hoại những cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh. Ra viện, nằm trong số 1/3 bệnh nhân may mắn sống sót, Terry quyết tâm tập chạy để quyên góp tiền cho việc nghiên cứu ung thư. Trong 143 ngày liên tục, anh chạy mỗi ngày 42 km, gần bằng độ dài của một cuộc marathon.
Cuộc chạy Terry Fox đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 năm 1981, 2 tháng sau khi người thanh niên này qua đời.
Đoàn Loan