Thứ năm, 1/9/2005, 09:30 GMT+7

Xe đò hành xử kiểu 'xã hội đen'

Phụ xế Nguyễn Văn Ký bị đánh trọng thương.

Do tranh giành khách của nhau mà hai chiếc xe đò nhấn ga lạng lách khiến hành khách kinh hoàng. Rồi một nhóm người của xe này đã dùng gậy sắt hành hung gây thương tích phụ lái của xe kia. Sự việc xảy ra trên tuyến đường Bạc Liêu - Vũng Tàu.

Ngày 12/8, chiếc xe đò mang biển số 72M-9976 khá sang trọng khởi hành từ bến Vũng Tàu vào lúc 5h sáng. Lúc đầu, xe chạy đúng tốc độ quy định, nhưng sau đó thì tăng tốc mỗi lúc một nhanh hơn. Hễ bắt được tín hiệu không có cảnh sát chốt chặn thì tài xế nhấn hết ga khiến hành khách trên chiếc xe rúm ró khiếp sợ.

Một lát sau có một chiếc xe khác cũng trưng bảng Vũng Tàu - Bạc Liêu bám theo, rồi qua mặt như thách thức. Vừa đeo bám, một phụ nữ với vẻ mặt hung dữ trên xe này chỉ trỏ, đe dọa nếu tài xế xe khách dừng rước khách dọc đường sẽ ăn đòn. Song, anh tài xế bên này vẫn lạnh lùng làm nhiệm vụ của mình, hễ có khách đón thì rước rồi tăng tốc.

Đến địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh - TP HCM, chiếc xe 72M-9976 dừng lại rước hai người khách, thì chiếc xe kia lướt tới cúp ngay đầu xe, người đàn bà chỉ trỏ trước đó hét lên: “Tụi bây đâu, đánh chết mẹ chúng nó”. Ngay lập tức người đàn bà này cùng một thanh niên cầm hai thanh sắt đánh tới tấp vào người phụ xe 72M-9976. Anh này ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Sau khi hạ gục đối phương, họ lên xe phóng đi mất. Còn chiếc xe 72M-9976 phải tạm ngưng cuộc hành trình để đưa anh phụ xế vào Trung tâm Y tế Bình Chánh cấp cứu.

Phụ xế bị đánh tên là Nguyễn Văn Ký, sinh năm 1967, có hộ khẩu tại ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An). Ngoài các vết thương ở vùng đầu, anh Ký còn bị đánh gãy mấy ngón tay. Theo anh Ký, người đàn bà trực tiếp hành hung mình tên là Hồ Thị Huệ, chủ chiếc xe 72M-7793. Đây là một chiếc xe dù, hoạt động ẩn hiện trên tuyến Bạc Liêu-Vũng Tàu. Còn người thanh niên tham gia hành hung tên là Vũ, con ruột bà Huệ. Bà Huệ hiện có bốn chiếc xe đò hoạt động chạy theo tuyến Bạc Liêu - Vũng Tàu, nhưng chỉ có hai chiếc là vào bến, hai chiếc còn lại hoạt động bất hợp pháp, chuyên tranh giành khách đối với những chiếc xe hoạt động hợp pháp khác.

Theo anh Ký, do chủ xe Nguyễn Văn Chính của xe đò 72M-9976 đứng ra khiếu nại vụ chạy xe dù của bà Huệ với các cơ quan có thẩm quyền ở Bạc Liêu và Vũng Tàu. Chính vì vậy, bà Huệ và chồng của bà là Lê Hạnh Vy xem đoàn xe ông Chính là đối thủ cần phải triệt hạ.

Trước đó, ngày 28/6, chiếc xe của ông Chính chở khách từ Bạc Liêu vừa cập bến Vũng Tàu thì bất ngờ có một chiếc taxi trờ tới, đổ xuống sáu thanh niên cầm mã tấu. Phía sau chiếc taxi còn có một chiếc xe gắn máy chở mấy tên thanh niên khác cầm vỏ chai bia đập bể đầu cùng xông vào tấn công tài xế, phụ xế. Hậu quả làm anh Nguyễn Minh Cường, tài xế, có hộ khẩu thường trú tại ấp Long Thuận A, xã Phước Long, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) phải đi cấp cứu bởi những nhát chém quá nặng ở vùng đầu. Sau đó, anh Cường cũng được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị mới thoát khỏi tay tử thần.

Tuy còn phải điều trị, nhưng hai anh Cường và Ký đều làm đơn tố cáo hành vi của bà Huệ và ông Vy. Hiện Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, ra lệnh truy nã ông Vy. Trong lúc chồng bị truy nã thì vợ ra tay hành hung người khác. Do chưa bắt được ông Vy nên hành tung của những tên côn đồ được thuê hành hung anh Cường chưa được làm rõ.

(Theo Người Lao Động)

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao