Cán bộ xã ăn chặn tiền cúm gà
Ông Nguyễn Văn Hương - trưởng ban nông nghiệp xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đại biểu HĐND xã - đã ăn chặn tiền hỗ trợ gia cầm bị thiệt hại của gần 30 nông dân.
Trong dịch cúm gia cầm hồi đầu năm 2004, tỉnh quy định gà vịt trên 60 ngày tuổi bị tiêu hủy được hỗ trợ 5.000 đồng/con, gà vịt dưới 60 ngày tuổi chỉ được hỗ trợ 2.000 đồng/con. Riêng ở xã Tân Điền, việc tiêu hủy vịt được tiến hành sau ngày 14/1 và đều được nhận mức hỗ trợ 5.000 đồng/con.
Rất nhiều hộ chăn nuôi vịt ở xã Tân Điền khi tiến hành tiêu hủy thì đàn vịt của họ chỉ mới 53-56 ngày tuổi. Việc nâng khống số ngày tuổi của các đàn vịt khi tiến hành tiêu hủy, theo nhiều nông dân, đều do ông Nguyễn Văn Hương làm “đạo diễn”, tự ghi vào biên bản. Và vào khoảng tháng 5, tháng 6, ngay sau khi Phòng tài chính huyện chi tiền hỗ trợ (chi trực tiếp) cho nông dân, ông Hương đã cất công đến tận nhà nhiều người để... đòi tiền trà nước.
Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, ngụ ấp Bắc 1, kể: “Tôi nhận tiền hỗ trợ 1.400 con vịt. Mới vừa về tới nhà thì ông Hương cũng xuống tới. Ông Hương bảo tui đưa 1,4 triệu đồng để lo trà nước cho mấy ông trên huyện. Ông ta còn nói ai cũng phải trích mỗi con 1.000 đồng để lo cho người ta, bởi vì họ đã giúp nâng tuổi vịt lên đủ 60 ngày tuổi để được lãnh 5.000 đồng/con”. Thế là bà Hoa phải bấm bụng chi tiền. Cần nói thêm, bà Hoa là chị ruột của chủ tịch UBND xã Tân Điền - ông Nguyễn Nam Hưng.
Sáng 14/9, ông Nguyễn Văn Ra, trưởng Phòng Nông nghiệp - tài nguyên và môi trường huyện Gò Công Đông, cho biết, khoản chi phí tiêu hủy vịt đã được huyện giao cho xã chịu trách nhiệm và chi theo tình hình thực tế. Tùy từng địa phương, số tiền mà nông dân được nhận (do tham gia đào hố, mua vôi, vận chuyển đến nơi tiêu hủy...) từ 300-600 đồng/con vịt. Nếu tính mức thấp nhất là 300 đồng/con thì 30 hộ nông dân Tân Điền nhận được hơn 10.345.000 đồng (tiêu hủy 34.485 con vịt). Tuy nhiên suốt mấy tháng nay ông Hương đã cố tình im lặng không đề cập đến số tiền này. Nếu có ai hỏi thì ông chỉ đưa tiền mua vôi vài chục nghìn đồng.
Chị Bùi Thị Châu, ngụ ấp Nam, cho biết gia đình chị tiêu hủy đến 2.180 con vịt nhưng ông Hương chỉ đưa có 205.000 đồng, nói là tiền mua vôi bột chôn vịt. Nghe nhiều người ở xã Tân Thành lĩnh tiền tiêu hủy đến 600 đồng/con, chị đã ra xã gặp ông Hương đôi co hồi lâu mới được ông ta đưa thêm gần 300.000 đồng nữa.
Chị Trần Thị Kim Tuyết, ngụ ấp Hộ, kể: “Tui tiêu hủy 1.700 con vịt, ông Hương đưa có 60.000 nói là tiền mua vôi. Sau đó khá lâu tui nghe mấy anh trên huyện nói hỗ trợ tiêu hủy 1.000 đồng/con nên tui có làm đơn khiếu nại. Ngày 13/8 vừa qua, Tư pháp xã có mời tui lên đưa tiếp 420.000 đồng nữa...”.
Cho đến chiều 14/9, nhiều nông dân ở Tân Điền vẫn hoàn toàn không biết gì về khoản hỗ trợ chi phí tiêu hủy vịt.
(Theo Tuổi Trẻ)