Sống trong nhà nghiêng
 |
| Khu nhà nghiêng trên đường Giải Phóng. |
Trong nhà của Phạm Nam Phong ở khu P3 (174 đường Giải Phóng, Hà Nội), luôn có cảm giác chếnh choáng như say rượu. Cây bút đặt trên bàn kiểu gì cũng lăn xuống đất. Mỗi khi có đoàn tàu đi qua cả khu nhà rung lên bần bật.
Phong thuê nhà ở đây từ năm 2002. Khi mới tới Phong không để ý tới sự khác biệt của khu nhà này mặc dù lúc đó nhà cũng đã khá nghiêng. Chỉ thấy mấy ngày đầu ở trong nhà lúc nào cũng thấy hơi chóng mặt. Mãi đến lúc lên thau bể, Phong mới phát hiện ra mức nước ở hai đầu thành bể chênh lệch khá lớn. Đứng từ ngoài đường Giải Phóng nhìn lên mới thấy rõ khu nhà như người chân thấp chân cao, lệch hẳn về bên phải.
Phong cho biết: "Có thể là do khu nhà nằm gần đường sắt. Mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu chạy qua chạy lại. Cứ buổi đêm khi tàu chạy qua cái nhà này cứ rung lên bần bật. Mấy thằng bạn em thuê nhà ở khu phía ngoài gần đường sắt hơn cũng phải công nhận cái nhà này rung mạnh thật. Có lẽ chính vì thế mà nó càng nghiêng nhanh hơn thì phải".
Anh Đoàn chủ căn hộ số 407 kể khi mua nhà hồi năm 2000, anh có làm mấy chén rượu vào nên không biết cái nhà nó bị nghiêng. Bước vào trong nhà cứ thấy chóng mặt, hoa mắt lại tưởng là mình say rượu nên mới thế. Lúc tỉnh dậy mới thấy "nhà nó nghiêng chứ chẳng phải do mình nghiêng". Chị Thảo, vợ anh Đoàn, khẳng định buổi đêm lúc có tàu hoả chạy qua thì nhà rung chẳng khác gì trận động đất hồi năm 80 cả.
Nhà bác Hà Ngọc Diễm ở phòng 205 cũng đã tôn nền phía góc bị nghiêng lên tới 10 cm cách đây khoảng 4 năm, thế mà giờ đây cái nền nhà lại tiếp tục nghiêng, cứ để vật tròn trên sàn nhà là lăn ngay vào phía chân tường. Bàn, tủ kê ở góc tường đều có độ chênh lệch rất lớn từ trên trần xuống dưới sàn. Bác Diễm cho biết ở khu nhà này những ai có điều kiện đều chuyển đi hết, chẳng muốn ở lại. Còn lại những nhà không có điều kiện như nhà bác hoặc là sinh viên đến thuê nhà ở tạm mà thôi. "Tôi chắc nó đang mỗi ngày một nghiêng thêm đấy!", bác Diệp nói. Chẳng ai chắc được khu nhà sẽ sập lúc nào.
Cái nhà nghiêng 5 tầng này gồm có 2 đơn nguyên với 40 hộ dân, tên gọi ngày xưa của nó là nhà P3 Phương Liệt do Tổng công ty Dệt may VN bỏ vốn đầu tư xây dựng từ năm 1988 và được bàn giao, đưa vào sử dụng năm 1990. Nhà thầu thi công là BQL công trình nhà ở đường 1A nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Xây dựng (HUD). Ngay từ khi đưa vào sử dụng, nhà đã có hiện tượng lún và nghiêng về phía bắc nhưng đã được các cơ quan chức năng xác định là vẫn đảm bảo an toàn, độ nghiêng trong giới hạn cho phép. Thế nhưng, theo thời gian, ngôi nhà vẫn tiếp tục lún nghiêng và theo đánh giá độ nghiêng đã tới mức nguy hiểm cho người dân sống ở đây.
Theo kết quả do Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cung cấp, mới đây qua khảo sát, đo vẽ kiểm tra độ thẳng đứng của công trình tại 8 điểm của khu nhà cho thấy, độ nghiêng của nhà vượt quá nhiều lần giới hạn cho phép của TCVN 5593: 1991 (cho phép nghiêng 15 mm), ví dụ như tại điểm 1, độ nghiêng vượt so với tiêu chuẩn là 1580%, điểm 2 là 1867%, điểm 6 là 267%, điểm 7 là 46%... Đáng chú ý là nhóm khảo sát còn phát hiện khu nhà có hiện tượng vặn vỏ đỗ do độ nghiêng không đều. Cuối cùng, Cục Giám định đã đề xuất ý kiến phá dỡ khu nhà P3.
Trước đó, HUD đã tổ chức một cuộc họp bàn với các bên liên quan và trong đó đã đưa ra kết luận cần phải phá bỏ ngôi nhà nghiêng này để đảm bảo an toàn cho người dân và xây dựng một công trình cao tầng mới để tái định cư cho các hộ dân ở đây với phương châm tối thiểu hoá chi phí cho người dân và phục vụ nhu cầu nhà ở khác. Sau đó, HUD cũng đã tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học đối với người dân ở và là lập phương án tháo dỡ công trình cũ, xây dựng công trình mới.
Tuy nhiên, những người dân sống trong khu nhà P3 lại không tỏ ra quá hồ hởi với quyết định này, bởi theo họ, việc đập nhà này đi xây lại là điều đương nhiên. Thế nhưng vấn đề là khi nào việc này mới được thực hiện hay vẫn chỉ là dự án trên giấy năm này qua năm khác. Và liệu khi thoát khỏi "cuộc sống nghiêng" thì cuộc sống mới của họ có sớm được ổn định hơn trước hay không. Ông tổ trưởng tổ dân phố 34 (nơi quản lý khu nhà P3) Lê Khánh Tân - người đại diện cho quyền lợi bà con ở khu nhà P3 - khẳng định: "Bà con rất muốn được có nhà mới vì họ sống ở đây lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng, không yên tâm. Thế nhưng, đây là khu nhà mà họ phải bỏ tiền ra để mua, liệu khi nhà xây mới họ có được hỗ trợ thoả đáng hay không. Tôi cũng nghe nói phía HUD đã trình dự án lên thành phố. Thế nhưng bao giờ mới được duyệt thì chắc là khó nói lắm!".
(Theo Lao Động)