Thứ ba, 18/5/2004, 08:56 GMT+7

Cháu bé 3 tuổi chết do nuốt phải đồ chơi

Khoảng 11h30’ hôm qua (17/5), khi các cháu trong trường Mầm non Trung Tự đang ngủ trưa, các cô giáo Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Hoà và Nguyễn Thị Hoà phát hiện cháu Khổng Nhật Vũ (3 tuổi, trú tại phường Nam Đồng, Đống Đa) có biểu hiện nấc nghẹn, khó thở.

Đến kiểm tra, các cô phát hiện trong cổ họng cháu có mắc đồ chơi bằng nhựa. Dùng tay lấy dị vật ra không được, họ chuyển cháu Vũ đến Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng cháu đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Lúc đó khoảng 12h40.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã gắp từ họng cháu Vũ ra một quả trứng gà bằng nhựa màu đỏ, chiều cao 5 cm, chiều ngang 3,5 cm. Đây là một trong những đồ chơi của lớp học mà cháu và các bạn vẫn chơi hằng ngày, cũng là loại đồ chơi được bán rất phổ biến.

Ngay trong chiều qua, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm pháp y để xác định thêm nguyên nhân chết của cháu Vũ. Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của cháu.

Thiên Đức

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân