Thứ năm, 20/11/2003, 02:06 GMT+7

Nhiều chung cư ở Đà Nẵng mới xây đã xuống cấp

Hàng nghìn hộ dân sống dọc biển Liên Chiểu - Thuận Phước (diện giải tỏa để xây dựng tuyến đường ven biển), đã rất vui khi được dọn về những căn hộ chung cư mới, khang trang. Nhưng mới sống ở đây chưa được 2 năm thì ai cũng than phiền vì nền nhà rỗng tuếch, tường và trần nứt thấm nước.

Tại khu chung cư Thanh Lộc Đán, chủ hộ 109B Nguyễn Văn Mạnh, cho biết, các bức tường bị thấm nước ngay từ mùa mưa đầu tiên năm 2001. Nhiều vật dụng, như tủ áo quần làm bằng gỗ bị nước thấm hỏng. Chủ hộ kế bên tên Phương kéo xệch tấm ván ép lót dưới nền gạch hoa, để lộ những lỗ hổng bị lún sâu. "Ngày mới dọn về đâu có biết, dựng xe máy ai ngờ nửa đêm đổ nhào mới biết nền bị lún", chị Phương nói. Chị dùng cây thước gõ gõ xuống nền, lập tức phát ra những tiếng bụp bụp của nền nhà bị rỗng.

Các bức tường của chung cư này cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Với diện tích chưa đầy 35 m2, nhưng căn hộ số 308B có đến 6 đường nứt, mỗi đường dài không dưới 2 m. Theo chủ hộ Nguyễn Văn Lâm, các đường nứt lớn xuất hiện từ đầu năm 2002, tuy đã được chủ đầu tư xử lý, song không hiệu quả. Mùa mưa, nước từ tầng thượng theo đó thấm nhỏ xuống trần.

Khu chung cư 1, vừa được đưa vào sử dụng hơn một năm, nhưng tại số nhà 206, 207, cả gia đình cùng phải tát nước do hệ thống nước máy bị rò rỉ. Chủ hộ Phan Huệ đã báo cho đơn vị quản lý, nhưng hơn một năm nay không thấy ai dòm ngó. Người phụ trách hai khu chung cư 1 và H Phạm Đức Nếu, cho biết, nước từ các nhà vệ sinh cũng thấm đi nhiều nơi. Dọc phía sau, tình trạng ngập úng nước thải do hệ thống thoát nước bị đất cát lấp đầy không được khai thông gây mất vệ sinh nghiêm trọng.

Theo ông Nếu, sau khi đưa vào sử dụng chưa được năm, bà con cùng nhau xúc bể nước cho sạch thì bất ngờ phát hiện nhiều khúc gỗ mục lẫn bùn đất, vật liệu xây dựng mà đơn vị thi công đã bỏ quên. Khi máy bơm hư, gọi bảo hành (công trình này được bảo hành 5 năm) thì chẳng thấy đâu. Cuối cùng các chủ hộ phải chung tiền mua, nếu không sẽ chẳng có nước dùng.

Khu chung cư O vừa hoàn tất vào tháng 4, chưa có người ở, song đã hư hỏng. Phần hành lang của tầng 1 bắt đầu uốn lượn tạo nên những lòng chảo đường kính 30-40 cm. Ngay như bậc tam cấp lên xuống cũng bắt đầu đứt rời ra.

(Theo Tuổi Trẻ

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân