Thứ tư, 19/11/2003, 05:09 GMT+7

 Nhiều nhà ở Hóc Môn bị sụt lở

Chỗ lún thứ tư được gia đình bà Xiên phát hiện lúc 18h ngày hôm qua.

Chiều qua, cả gia đình bà Nguyễn Thị Xiên, số 38/5 tỉnh lộ 9, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM, hoảng hốt vì phần đất phía sau nhà bỗng nhiên sụt lún. Đây là lần thứ tư phần đất thuộc gia đình bị sạt lở.

Đến tối, một phần đất sát phía sau nhà lại tiếp tục bị sụt xuống. Gia đình phải lấy cát đá và xà cừ đóng xuống để tránh nguy cơ sập nhà.

Hiện tượng trên xuất hiện cách đây hơn nửa tháng, khi đó phần đất phía bên phải nhà bà Xiên bị sụt xuống một đoạn gần 5 mét. Nền gạch trong nhà mới lát dịp Tết vừa rồi hoàn toàn trống rỗng phía bên dưới.

Cùng trường hợp với bà Xiên còn có hộ bà Nhạo (số nhà 37/3) bị sụt lún ngay sát bên hông nhà với chiều dài gần 10 mét.

Trao đổi với VnExpress sáng nay, ông Tô Văn Đạo - Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn - nói: “Chúng tôi đã báo cáo lên huyện và huyện cũng đã cử người xuống khảo sát, lập biên bản để kiến nghị các cơ quan chuyên môn tìm hiểu nguyên nhân và bàn cách khắc phục. Xã đã gửi thông báo yêu cầu gia đình bà Xiên dời sang nơi khác ở để đảm bảo an toàn”.

Gia đình bà Xiên phải gia cố chỗ lún bằng đá và xà cừ.
Về nguyên nhân sụt lún, ông Lê Minh Triết – Phòng vật lý môi trường, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Phân viện Vật lý TP HCM – cho biết chưa thể kết luận vì cần phải nghiên cứu mẫu đất.

Theo ghi nhận của Vnexpress thì gần khu vực bị sụt lún đất, có một cơ sở sản xuất gia công hàng kim loại do ông Lao Kim Long làm chủ. Hóa chất dùng trong sản xuất của cơ sở này đã làm ô nhiễm hàng chục giếng nước của các hộ dân xung quanh. Ông Long đã khoan lại tất cả các giếng bị ô nhiễm nhưng phải ở độ sâu trên 100 mét thì nước mới có thể sử dụng được, nếu chỉ khoan 30–40 mét thì nước sủi bọt và có màu như nước giặt đồ. Chính vì điều này mà nhiều người dân cho rằng độ khoan quá sâu của giếng và hoá chất là nguyên nhân gây ra sụt đất.

Ông Bùi Quốc Nghĩa - Trưởng phòng thủy hải văn công trình, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Phân viện Vật lý TP HCM – cũng nhận định: “Nhiều khả năng tình trạng sạt lở trên là hiện tượng nhân tạo, bởi mạch nước ngầm ở khu vực này bị khai thác quá mức”.

Anh Vũ - Lê Cường

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân