Thứ bảy, 8/11/2003, 09:29 GMT+7

Nhà tái định cư ở TP HCM vừa ở đã xuống cấp

Chung cư H4 Chu văn An
Chung cư H4 Chu Văn An đang bị lún.

Nhiều chung cư mới vừa đưa vào sử dụng được khoảng vài năm đã bị xuống cấp trầm trọng, nhất là nhà dành cho các hộ bị giải tỏa. Ở đó, diễn ra đủ cảnh trạng: thiếu nước, nhà ngập, nền thấm, tường thấm, rồi nứt, lún, dột...

Chị Lễ, ngụ tại chung cư H4 Chu Văn An, P.26, quận Bình Thạnh, TP HCM, ngậm ngùi: “Chúng tôi ở đây mấy năm phải ăn, uống nước bị pha... gỗ mục mà không ai biết. Còn nhà bị thấm từ trên xuống, hồ chứa nước trong nhà thì thấm từ trong ra. Đã vậy còn lo muốn chết vì... chung cư đã bị lún”.

Chị Ba, một người cư ngụ từ những ngày đầu tại chung cư này, cho biết: “Tôi đến ở chung cư này từ 1998, các hộ dân ở đây xài chung nước từ hồ bơm lên. Mới đây do hồ bị lún nhiều quá, nước cống từ bên ngoài thấm vào cộng với nước triều cường ngập, các hộ chung nhau nạo vét hồ. Nạo lên thấy trong hồ ngoài rác dơ bẩn còn có hai khúc gỗ bự bị ngâm mục trong hồ do đơn vị thi công... bỏ quên”.

Tại một số căn nhà tầng trệt, nước từ nhà vệ sinh tầng trên thấm loang lổ xuống tầng dưới. Một số căn tại lầu 2-3 đã xuất hiện nhiều đường nứt.

Không chỉ một mà cả nhiều lô chung cư H1, H2, H3, H4 Chu Văn An (dự án tái định cư Nhiêu Lộc - Thị Nghè) đều lâm vào tình trạng bị lún. Hồ chứa nước sử dụng chung cũng bị lún, bị thấm nước từ bên ngoài vào. Tất cả căn hộ dưới trệt của các chung cư này gần như đều phải tự nâng nền, vì chỉ cần mưa lớn là có nhà bị ngập hơn 80 cm, đó là chưa kể khi gặp triều cường lên. Phía chung cư H3 phần nứt toác bên ngoài thấy rõ từ lầu bốn xuống.

Gia đình chị Liên, ngụ tại tầng trệt chung cư H1 Chu Văn An, cho biết, đã tự nâng nền ba lần nhưng vẫn chưa yên tâm. Lần đầu nâng 3 tấc vẫn bị ngập; lần sau nâng thêm 2 tấc nữa lại ngập, do bên ngoài làm đường cao hơn nền nhà. Lần này chị nâng thêm 3 tấc, có chỗ 5 tấc nhưng vẫn còn phập phồng lo.

Nhiều hộ dân khu vực này bức xúc: “Chúng tôi không còn sợ ngập vì đã... quen mà chỉ sợ sập, sợ cháy vì tường nhà bị thấm tứ phía, nứt tràn lan, bên dưới lại lún, phương tiện phòng cháy chữa cháy xuống cấp, nhiều nhà tự làm thêm lồng bao hiên, cơi nới nhiều phía”.

Đến chung cư Phước Định, phường 17, quận Bình Thạnh (dự án tái định cư Nhiêu Lộc - Thị Nghè) còn thấy sự xuống cấp nghiêm trọng hơn dù chỉ mới sử dụng 1/10 niên hạn (niên hạn chung cư 50-70 năm). Đến căn nào bà con cũng chỉ rõ chỗ bị lún, chỗ bị kéo xé rách tường, chỗ nước thoát bị nghẹt...

Nhiều chung cư được xây dựng và đưa vào sử dụng tệ hại đến mức không có hệ thống thoát nước như chung cư A74 và A82 Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh. Hai khu này (thuộc dự án nhà cháy ở cầu Ông Lãnh) chỉ mới đưa vào sử dụng vài năm nhưng hầm chứa nước đã nứt, các nền nhà tầng trệt đều bị lún, nước thải thì... tự thoát.

Trong khi đó, chung cư 67/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 3 bị nghiêng về phía sau đến 3 tấc; chung cư 327/8 Nơ Trang Long bị lún 6-8 tấc.

Thực tế hiện nay người mua nhà chung cư không có gì để đảm bảo nơi ở của mình. Chất lượng xây dựng kém nhưng khi xuống cấp không thấy ai chịu trách nhiệm. Đơn vị xây dựng thì... hết trách nhiệm do hết hạn bảo hành và do đã quyết toán, nghiệm thu theo quy định. Kiến nghị cơ quan chức năng sửa chữa thì vẫn phải chờ. Chờ báo cáo kiến nghị, chờ lên kế hoạch, chờ duyệt và chờ sửa...

Chung cư xuống cấp, cơ sở hạ tầng bệ rạc nhưng người dân vẫn phải ở, vẫn mua và vẫn sang nhượng bởi vì không còn sự lựa chọn khác khi đồng tiền eo hẹp. Giải pháp trước mắt vẫn là nhờ quận kiến nghị thành phố duyệt sửa chữa chắp vá.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra căn cơ lâu dài vẫn là vấn đề quản lý chất lượng, phê duyệt thiết kế khi đầu tư xây dựng chung cư để minh định rõ địa chỉ chịu trách nhiệm khi công trình xuống cấp.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân