Thứ bảy, 8/11/2003, 08:47 GMT+7

Xẻ quảng trường để bán nền

Những căn nhà cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều trên quảng trường.
Những căn nhà cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều trên quảng trường.

Quảng trường Lạc Hồng - một địa chỉ nổi tiếng ở Kiên Giang, là nơi diễn ra hầu hết lễ hội lớn của tỉnh, nay mọc lên nhiều ngôi nhà cao tầng sang trọng theo dự án cho gia đình diện chính sách. Tuy nhiên, hầu hết những căn nhà này lại là của cán bộ lãnh đạo trong tỉnh.

Quảng trường có khuôn viên khá rộng, bề thế vào loại nhất nhì khu vực ĐBSCL, bắt đầu từ đường Ngô Quyền đến đường Lâm Quang Ky, đến khu đô thị lấn biển Rạch Giá, chạy dài khoảng trên 1 km, cách cổng tam quan chừng hơn 50 m. Tuy nhiên, tỉnh đã lập dự án Lạc Hồng với chủ trương lấy đất để giải quyết cho gia đình chính sách chưa có nhà ở. Thế nhưng trên thực tế không có bao nhiêu gia đình chính sách được mua đất mà toàn là cán bộ. Đặc biệt, riêng gia đình bà Võ Ánh Huyền - Giám đốc BQL dự án các công trình xây dựng, thuộc Sở Xây dựng Kiên Giang - đã được giải quyết mua một lúc sáu nền nhà (do thân nhân đứng tên).

Ngày 20/4/2001, ông Nguyễn Ngọc Toán, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Kiên Giang, đại diện công ty, đăng ký mua ba lô đất 36, 37 và 38 có tổng diện tích hơn 232 m2 của dự án để xây dựng trụ sở công ty và đã được phó giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang Trần Văn Thiện duyệt chấp thuận.

Thế nhưng, sau đó ba lô đất này lại được cấp bán cho hai người con và một người em của một cán bộ. Trong khi có rất nhiều người dân nộp đơn rồi... chờ, đến khi thấy người khác đến xây nhà trên đất của mình đang xin mới tá hỏa.

Ông Đặng Cường Quốc - tổ trưởng tổ Đảng thuộc chi bộ khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá - có nhà và đất rộng gần 1.000 m2 nằm trong khu vực đường Lạc Hồng bị giải tỏa để xây dựng trường chính trị tỉnh. Gia đình ông đã chấp hành tự nguyện cho trường chính trị tỉnh mượn 342 m2 (cặp nhà) để xây dựng mà không nhận tiền bồi hoàn. Gia đình ông chỉ có một nguyện vọng duy nhất muốn được ưu tiên mua hai lô đất nằm trong dự án Lạc Hồng (phía trước nhà ông).

Tại cuộc họp giải quyết việc bồi hoàn tiền đất xây dựng trường chính trị tỉnh ngày 12/12/2002 (có sự tham dự của giám đốc BQL các dự án đầu tư xây dựng Võ Ánh Huyền và nhiều quan chức khác) đã thống nhất giải quyết bán cho gia đình ông Quốc hai nền nhà số 9 và 10 thuộc dự án Lạc Hồng. Thế nhưng, hiện nay hai lô đất này lại có chủ sở hữu là hai cán bộ (một là phó giám đốc công ty mía đường và một ở Sở Thể dục - thể thao Kiên Giang).

Bà Dương Thị Hạnh ở số 275/5 Lâm Quang Ky, khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, bức xúc: “Gia đình tôi có diện tích đất trên 1.100 m2 (sang nhượng từ năm 1992) bị Nhà nước giải tỏa để xây trường chính trị và quy hoạch lại khu dân cư Lạc Hồng, tôi được bồi thường trên 86 triệu đồng (giá chỉ 78.000 đồng/m2). Tôi đăng ký mua lại hai lô đất (172 m2) nằm ngay trên diện tích đất nhà bị giải tỏa thì được BQL dự án các công trình xây dựng tỉnh yêu cầu phải nhận tiền bồi hoàn rồi mới được Nhà nước bán lại cho với giá 1,5 triệu đồng/m2 (tăng gấp gần 20 lần). Vậy là toàn bộ đất đai gia đình tôi không đủ để mua lại nửa lô đất do Nhà nước bán lại”.

Khu vực này đang là điểm nóng giá đất được rao bán, sang nhượng với mức kỷ lục. Nhiều người đã bỏ cả đất ở dự án lấn biển để tung tiền vào mua đất ở quảng trường ví nó có địa thế rất lý tưởng, nằm ngay trung tâm thị xã.

Giá đất đăng ký ban đầu (năm 2001) được duyệt mua chỉ 120-130 triệu đồng/lô, nay được bán 600 triệu đồng, thậm chí có miếng chủ nhân đã hét giá vài tỷ đồng.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân