Thứ sáu, 7/11/2003, 09:45 GMT+7

Xe rơi xuống vực gây ách tắc đường tàu 12 giờ

Khoảng 0h hôm qua, xe container do Đỗ Quang Trung (46 tuổi) điều khiển từ Đà Nẵng vào đến đèo Bình Đê (thuộc địa phận Hoài Nhơn, Bình Định) thì dừng lại. Tài xế cho xe đỗ trên triền dốc rồi bỏ đi uống nước ở một quán ven đường. Do không được cài phanh nên chiếc xe tự trôi dốc rồi rơi xuống vực sâu.

Xác chiếc container nằm chắn ngang đường sắt, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Đến 12h cùng ngày, đường tàu mới được khai thông nhờ ngành đường sắt phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định và huyện Hoài Nhơn nỗ lực khắc phục. Tuy không thiệt hại về người nhưng đây là sự cố đường sắt tồi tệ nhất ở Bình Định từ đầu năm đến nay.

Lúc 22h ngày 5/11, tại Km 1304+400 trên quốc lộ 1A thuộc thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An (Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ôtô lưu hành theo hướng Bắc - Nam đã gây tai nạn với xe máy khiến ba người đi trên xe chết tại chỗ. Chỉ một giờ sau, người dân phát hiện hai người đi trên xe máy đã chết tại Km 1271 thuộc địa phận xã Xuân Phương, huyện Sông Cầu. Theo thông tin ban đầu của công an, có thể hai nạn nhân này đã tự gây tai nạn.

(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân