Thứ hai, 6/10/2003, 09:12 GMT+7

Sập 4 ngôi nhà cổ ở Hội An

Những ngôi nhà bị sập.

Cả gia đình ông Phạm Xuân Ân, số 48 Bạch Đằng, thị xã Hội An (Quảng Nam), đang xem tivi tại tầng trệt, chợt nghe có tiếng động rất lạ phát ra từ mái ngói âm dương. Ông Ân (70 tuổi) định lên gác xem có chuyện gì, thì bất ngờ 3 bức tường quanh nhà và cả một dàn cây gỗ, gạch ngói đổ ập xuống.

Lúc đó là vào khoảng 20h ngày 4/10. Đèn điện trong nhà tối om, những tiếng kêu thất thanh vang vọng cả khu phố cổ. Toàn bộ tầng trên, gạch, ngói âm dương và các cây kèo, cột nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Các bức tường lớn, cao trên 5 m, dày hơn 40 cm từng mảng lớn ngã đè lên nhau. Căn nhà 46 Bạch Đằng liền kề cũng bị sập một phòng ngủ và phần nhà sau dùng làm phòng ăn, bếp và công trình phụ. Tường sau lưng của tầng 2 nhà ông Ân đã giáng xuống đuôi nhà 19, 21 đường Nguyễn Thái Học làm sập phần bếp và công trình phụ. Rất may mọi người đã kịp thoát ra ngoài khi sự cố xảy ra.

Nhà của ông Ân được xếp di tích loại 1, đã hơn 100 năm tuổi. Diện tích nhà 85 m2, tường dày 40 cm. Kiến trúc nhà kiểu Pháp, tường vôi, hoàn toàn không có cốt sắt, xi măng. Năm 1997, nhà được trùng tu, ông Ân đã thay 23 đà lớn, lợp lại mái ngói âm dương, xây thêm cột xi măng và tường áp cao lên tại tầng 1. Chính điều này đã cứu cả nhà ông thoát chết.

Ông Trần Ánh - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An - cho biết, các ngôi nhà số 46, 48 Bạch Đằng đã được sửa chữa nhỏ vào năm 1997, các ngôi nhà xung quanh như số 19, 21 Nguyễn Thái Học cũng đã được trùng tu vào các năm 2000-2002. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí cũng như thiết bị hiện đại có khả năng phát hiện những vết nứt và sự liên kết của các loại vật liệu xây dựng nên Trung tâm chỉ thay thế, sửa chữa những thứ dễ thấy như mái ngói, rui, mè, đà, cột gỗ mà thôi. Chính vì vậy, trong tổng số hơn 1.000 ngôi nhà cổ ở Hội An, vẫn còn hơn 200 ngôi nhà chưa được trùng tu, sửa chữa đang bị xuống cấp nghiêm trọng từng ngày và đứng trước nguy cơ sập đổ bất kỳ lúc nào.

Hơn nữa, việc xác định và cảnh báo khả năng nguy hiểm của các ngôi nhà như trên là rất khó, bởi nếu phần gỗ hư hỏng thì có thể thấy được, còn phần tường, việc xác định độ bền của kết cấu bên trong thì đành chịu. Đêm xảy ra sự cố, trời không gió, chỉ mưa nhẹ. Gạch móng không kiên cố, gỗ ít, cột kèo, mái đã xuống cấp, thường xuyên bị ngập lụt, chính là nguyên nhân gây ra việc sập đổ dây chuyền nói trên.

Ông Trần Ánh cho biết thêm, nếu mỗi năm ngân sách cấp 10 tỷ đồng, liên tục trong vòng 5 năm như thế thì toàn bộ các căn nhà trong khu phố cổ sẽ được trùng tu, đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân sinh sống trong khu phố cổ.

(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao