TP HCM tiến hành đợt giải toả cưỡng chế
 |
| Cưỡng chế tại khu Chế Lan Viên. |
Sáng nay, những căn nhà đầu tiên ở khu Chế Lan Viên, quận Tân Bình đã bị tháo dỡ trước sự chứng kiến của cả nghìn người dân. Lực lượng giải tỏa cưỡng chế gồm 250 người cùng 12 ôtô, xe chuyên dụng.
Trước đó, đội cưỡng chế quận Tân Bình đã đọc quyết định trước mỗi căn nhà. Phần lớn những ngôi nhà này đều không có chủ vì "cò" đất, đầu nậu xây dựng không dám lộ diện. Trong số 72 căn nhà của khu Chế Lan Viên, khoảng mươi căn đã có người ở. Họ là nạn nhân của "cò" đất và các công ty mua bán, xây dựng trái phép.
 |
| Đây là căn nhà xây hoàn thành đầu tiên trong khu Chế lan Viên. |
Chị Hoàng Thị Nết, một nạn nhân của cò đất, tâm sự, gia đình chị từ Thanh Hoá vào TP HCM được 7 năm. Dành dụm được vài chục triệu, chị đã mua mảnh đất rộng 3m x 11m với giá 3,8 triệu đồng/m2, mượn thêm 60 triệu xây nhà. Khi mua, người bán đảm bảo sẽ làm thủ tục cho cả khu này nên chị rất yên tâm. "Nhưng tất cả mất sạch rồi. Tối nay tôi không biết phải ở đâu. Biết bắt đền ai bây giờ bởi cò bán được đất đã lặn mất rồi", chị Nết nói.
Khác với chị Nết, khi mua nhà, bà Trương Thị Nở được người ta cho xem sổ đỏ, đứng tên ông Hà Văn Hùng rõ ràng. Nhưng đến giờ bà mới biết cái sổ đó không phải của khu đất này. Trước đây đã 1 lần bà mua trúng nhà của cò ở khu ngã tư An Sương, bị giải toả, phải xuống đây. Bà Nở thắc mắc khi xây dựng chính quyền không nhắc nhở, đến khi xây xong rồi lại phá dỡ khiến bà trắng tay.
Khu Chế Lan Viên do công ty Ngọc Đức tổ chức phân lô bán trái phép. “Sau vụ cưỡng chế, chúng tôi sẽ kiện đòi công ty này bồi thường vì đã không hợp thức được thủ tục đất đai và xây dựng như đã hứa khi bán đất”, bà H, một trong những số đầu nậu thầu xây dựng nói. 6 căn nhà đầu tiên bị giật sập là của bà. Ngọc Đức hứa sẽ trả cho bà 100% tiền đất.
Đặng Vỹ - Hoàng Thảo