Ông Táo về trời, túi nylon ở lại
 |
|
Túi nylon trôi trên mặt hồ Thiền Quang. |
Mặt hồ Thiền Quang chiều 23 tháng chạp (4/2) nổi trôi túi nylon, cành vàng lá ngọc, tro hương… Thậm chí còn có nguyên cả mấy tấm bàn thờ cũ bồng bềnh dưới lòng hồ. Nhân viên vệ sinh thì miệt mài vớt, còn dân cứ ném, thả rác.
Theo phong tục thì sau khi làm lễ, cá chép được thả xuống các hồ ao để Táo quân dễ dàng cưỡi cá chầu trời. Còn tro vàng và bát hương cũ cũng được thả xuống nước cho các cụ được mát mẻ. Cũng chính vì quan niệm này mà hôm qua, hôm nay, người dân Hà Nội đua nhau... thả ra hồ đủ thứ. Nhiều người không ngần ngại quăng cả những con cá còn đựng trong túi nylon. Mặt nước nhiều hồ ao đã chuyển sang màu sẫm bởi những túi tro tàn.
Chị Hương, nhân viên vệ sinh tổ Thiền Quang, Công ty Công viên
 |
|
Một người dân đổ túi tro xuống hồ. |
Cây xanh Hà Nội, cho phóng viên VnExpress biết: "Cả tổ chúng tôi được huy động ra làm việc hết, bởi lượng rác tại hồ đã quá tải. 10 người làm suốt từ tối qua vớt không xuể, cứ sạch góc này thì góc kia lại dềnh dàng những túi là túi. Mệt mà chẳng ai dám nghỉ, bởi ngơi tay một chút là rác nổi đầy mặt hồ". Một nhân viên khác bức xúc: "Đây là phong tục nên không thể cấm đoán dân được. Nhưng những người làm vệ sinh chúng tôi chỉ mong mọi người có ý thức, thả cá rồi thì để túi gọn một góc hoặc vứt vào thùng rác".
Theo anh Minh, người đi thuyền vớt rác, ngày bình thường chỉ khoảng 1 m3 rác nhưng từ sáng đến giờ (15h) tổ đã vớt được gần 10 m3. Trên thuyền, rác chủ yếu là những gì còn sót lại của ngày lễ tiễn ông Công, ông Táo.
Những tưởng hồ Hoàn Kiếm, niềm tự hào của thủ đô, sẽ không phải chịu cảnh này. Nhưng tại một số điểm, túi nylon và tro mã dạt vào ken dày. Theo chị Hoa, nhân viên vệ sinh tổ Hoàn Kiếm 2, Công ty Công viên Cây xanh, buổi chiều rác còn ít vì người dân e ngại lực lượng bảo vệ, tối đến mới nhiều. Chị nói: "Cả tổ phải chia nhau chạy khắp tuyến. Mọi ngày chúng tôi chỉ làm vài tiếng nhưng hôm nay chắc phải đến 10h đêm".
 |
|
Thả cá xuống hồ. |
Ven các ao hồ, nhiều thanh thiếu niên rủ nhau vớt cá. Họ cầm sẵn một cây vợt dài để săn những chú cá chép vừa được phóng sinh. Tùng, một trong những tay “mót cá” tại hồ Thiền Quang, cho biết: "Nhà em ngay gần đây nên năm nào cũng cứ ngày này là chạy ra vớt cá. Từ nãy đến giờ em vớt được khá nhiều rồi. Người thả vừa quay lưng là em chạy ra vớt luôn. Thích thì vớt chơi nhưng cũng có lúc đem ra chợ bán lại".
Thúy Hà