Thứ ba, 25/11/2008, 14:45 GMT+7

Nhắn tin cho cảnh sát nhờ làm... thẻ giả

Ảnh minh họa: Fahad.
Ảnh minh họa: Fahad.

Một người đàn ông đã bị bắt giam sau khi bấm sai số, khiến tin nhắn SMS với nội dung tìm người làm giả thẻ tín dụng lạc tới điện thoại di động của một thanh tra tại Washington (Mỹ).

Ngày 11/11, Peter Anthony Pardo, 29 tuổi, vô tình hỏi vị thanh tra ở sở cảnh sát Kent Police có biết ai chuyên sản xuất thẻ giả mạo không. Người này quyết định bẫy Pardo bằng cách trả lời: "Tôi biết một tay có thể tin tưởng được. Cứ nhắn cho anh ta và nói rõ yêu cầu của cậu".

Ngay buổi chiều cùng ngày, Pardo đã tìm đến người đó (thực chất là một cảnh sát chìm) và đề nghị làm 150 thẻ. Cảnh sát còn tìm thấy lượng lớn thư ăn trộm cùng thẻ tin dụng và tiền "đã được rửa" trong xe của Pardo.

Pardo bị buộc tội lừa đảo, ăn cắp thông tin cá nhân và sẽ chỉ được tại ngoại nếu thanh toán số tiền bảo lãnh lên đến 50.000 USD.

Châu An (theo SettlePI)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao