Thứ tư, 5/11/2003, 08:15 GMT+7

Bán nhà trả nợ vì bị lừa qua Internet 

Cẩn thận với những khoản tiền "từ trên mạng rơi xuống" kiểu này.

Đó là tình cảnh một người Singapore sau khi nhận e-mail của một kẻ tự xưng là Giám đốc ngân hàng Diamond Nigeria. Tin vào những lá thư trên, ông này đã gửi tổng cộng là 330.000 đôla Singapore (tương đương 190.000 USD) để nhận một khoản thừa kế chưa bao giờ tồn tại.

Người đàn ông này, yêu cầu được trích dẫn dưới cái tên Eric, cho báo chí biết đã nhận lời đề nghị chia 30% số tiền 25 triệu USD. Đổi lại, ông phải chuyển khoản 17.000 USD cho một luật sư và 18.000 USD nữa cho một chưởng lý để dàn xếp việc thừa kế.

"Sau khi bỏ ra số tiền này, tôi tưởng rằng mình sắp giàu to đến nơi. Vì vậy tôi không muốn bỏ ngang khi người ta yêu cầu tôi nộp thêm", Eric cho biết. Kết quả là số tiền phải nộp dần lên tới 190.000 USD trước khi ông bay tới London và ngã ngửa ra trước một valy tiền giả. "Vợ tôi nói rằng do ngồi máy tính nhiều quá nên não tôi có vấn đề. Mắt tôi chỉ còn nhìn thấy toàn tiền mà thôi", người đàn ông tội nghiệp nói với giọng buồn rầu.

Khoản nợ của Eric hiện đã gấp khoảng 100 lần thu nhập hàng tháng của ông. Nạn nhân cho biết mình không còn cách nào khác ngoài bán đi ngôi nhà của gia đình: "Tôi nghĩ mình có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thân, nhưng thử nhìn xem chuyện gì đang xảy ra đây!".

Thanh Tùng (theo AFP)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao